Gia Lai: Các địa phương, đơn vị hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-4, một số địa phương, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.
Sáng 21-4, Nhà Văn hóa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại Thư viện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo đó, từ ngày 21-4 đến 1-5 sẽ có các hoạt động chính gồm: giới thiệu, trưng bày sách, báo, tạp chí; viết cảm nhận về sách và Ngày hội đọc sách. Bài viết sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải nhất, nhì, ba và được phát trên hệ thống phát thanh nội bộ của cơ quan, đơn vị. 
Cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng văn hoá đọc. Ảnh: Huy Bắc
Cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Ảnh: Huy Bắc

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2022 là dịp để tôn vinh giá trị của sách trong đời sống xã hội; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy với việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cơ quan, đơn vị; đồng thời phát hiện, tôn vinh các tập thể, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong lực lượng vũ trang tỉnh.

* Trước đó, chiều 20-4, tại Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Nghĩa An, huyện Kbang), Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phối hợp với Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kbang tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022. 
Tại Ngày hội, cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường đã tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, trưng bày mô hình từ sách, thuyết trình về các chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước thống nhất, non sông Việt Nam, quê hương tươi đẹp... Cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường cũng đã cùng nhau tìm hiểu, đọc và chia sẻ những quyển sách hay; quyên góp nhiều sách, báo, truyện tranh cho Thư viện trường.
Học sinh nghe thuyết trình mô hình trưng bày sách. Ảnh: Hồng Hạnh
Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong nghe thuyết trình mô hình trưng bày sách. Ảnh: Hồng Hạnh
Ngày hội giúp giáo viên, học sinh nhận thức tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và hình thành thói quen đọc sách trong mỗi người, góp phần xây dựng xã hội học tập; đồng thời tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
HUY BẮC - HỒNG HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.