Đoàn viên kiên trung
Từ sáng sớm, hơn 100 cụ ông, cụ bà là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã tề tựu đông đủ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum. Những mái tóc bạc trắng, những bộ quân phục đã bạc màu theo năm tháng, lần lượt bước qua vọng gác.
Người lính trẻ đứng nghiêm, giơ tay chào những cựu binh đã từng xông pha trận mạc, với ánh mắt đầy kính trọng.

Ở tuổi 72, bà Võ Thị Ninh, người từng hai lần bị địch bắt tù đày vì tham gia cách mạng, vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Bà sinh ra và lớn lên tại TX.Kon Tum (nay là TP.Kon Tum), năm 15 tuổi được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham gia hoạt động nội tuyến tại địa phương. Nhiệm vụ của bà là đưa đón cán bộ cách mạng, rải truyền đơn, nắm bắt số lượng địch ra vào các đồn.
Trong quá trình hoạt động, bà bị quân đội Sài Gòn bắt, giam giữ ở xà lim, bị tra tấn. Dù bị địch tra tấn suốt 6 - 7 tháng, bà Ninh vẫn giữ vững khí tiết của người đoàn viên thanh niên, kiên quyết không khai báo, nên sau đó được thả về.

Năm 1972, khi chiến sự ác liệt nổ ra trên địa bàn Kon Tum, tổ chức quyết định rút bà về hoạt động ở địa bàn khác. Tuy nhiên, vì còn mẹ già, em nhỏ cần chăm sóc, bà Ninh xin ở lại.
Đến năm 1973, trong lúc đi mua bông băng, thuốc cầm máu để cứu thương cho chiến sĩ, bà bị địch phát hiện, truy bắt. Được sự hỗ trợ của tổ chức, bà trốn sang địa bàn khác và tiếp tục hoạt động cho đến ngày đất nước thống nhất.
"Bây giờ hòa bình, thống nhất rồi, đem lại tự do, độc lập cho nhân dân, đó là niềm hạnh phúc không chỉ đối với riêng tôi mà còn của đồng bào, nhân dân cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của Đảng và Nhà nước dành cho những người có công với cách mạng như chúng tôi", bà Ninh xúc động chia sẻ.
Đi thanh niên xung phong khi mới 16 tuổi
Trong bộ quân phục đã sờn bạc, ông Vũ Văn Xuyến nhanh nhẹn bước lên bục phát biểu. Là đại diện cho các thương binh tham gia cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của tỉnh Kon Tum, ông Xuyến xúc động chia sẻ những ký ức một thời.
Năm nay 76 tuổi, mái tóc trắng như cước, đôi mắt đã mờ, nhưng giọng nói ông vẫn trầm ấm. Ông kể, năm 1965, khi mới 16 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ, ông tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong. Lúc đó, ông được phân công vào tuyến lửa miền Trung, bảo đảm giao thông, vận chuyển vũ khí, hàng hóa chi viện cho miền Nam.

Trong suốt thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong, ông nhiều lần đối mặt với mưa bom, bão đạn để giữ cho giao thông thông suốt. Đến năm 1967, ông Xuyến xin chuyển sang quân đội, tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ cho đến ngày đất nước thống nhất.
"Mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những người đã tham gia kháng chiến, đặc biệt là thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc ấy, để những người từng đi qua lửa đạn như chúng tôi cảm thấy ấm lòng", ông Xuyến nói.
Phát biểu tại buổi lễ, ông U Huấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các chiến sĩ cách mạng kiên trung bị địch bắt tù đày.
Chương trình gặp mặt không chỉ là dịp tri ân sâu sắc, mà còn là cơ hội để các thế hệ hôm nay ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tiếp thêm niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.
Theo Đức Nhật (TNO)