Dừng tuyến đi bộ lên đỉnh Langbiang để bảo đảm an toàn cho du khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà vừa thông báo tạm ngưng đón khách trải nghiệm tuyến đi bộ lên đỉnh Langbiang trước tình trạng đường trơn trượt, sạt lở gây mất an toàn cho du khách trải nghiệm.

dung-tuyen-di-bo-len-dinh-langbiang-dd.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 du khách đi lạc trên núi Langbiang ngày 29/9. (MAI VĂN BẢO)

Tuyến đi bộ theo đường mòn chinh phục đỉnh Langbiang cao 2.167m thuộc lâm phần của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng). Với hàng nghìn loài động vật, thực vật phong phú, đây là điểm đến lý tưởng cho những khách du lịch thích khám phá thiên nhiên.

Theo Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, hiện nay, diễn biến thời tiết và địa hình ở khu vực này khá phức tạp.

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường đi bộ lên đỉnh núi Langbiang trở nên nguy hiểm. Ở một số vị trí xảy ra sạt lở, kèm theo đó là nguy cơ cây rừng có thể gãy đổ, gây nguy hiểm đến du khách.

Bên cạnh đó, việc di chuyển lên đỉnh núi vào mùa mưa có thể khiến khách du lịch dễ bị lạc, khó xác định phương hướng do trời nhanh tối và nhiều sương mù bao quanh.

Thời gian gần đây, có không ít du khách và đoàn khách tự phát đã leo lên đỉnh Langbiang mà không đăng ký với các đơn vị kinh doanh du lịch chuyên nghiệp.

Không có người dẫn đường, một số du khách đã đi lạc trên núi Langbiang. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng phải nhanh chóng tìm kiếm, giải cứu các đối tượng này trong đêm.

Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà phải quản lý diện tích rừng rất lớn. Chung quanh núi có nhiều lối đi lên nên khó có thể theo sát các vụ việc du khách tự ý leo núi.

Trước tình hình trên, Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà đã quyết định tạm ngừng tuyến đi bộ lên đường mòn Langbiang. Đơn vị quản lý sẽ rà soát và bổ sung các giải pháp an toàn của tuyến đường chinh phục núi Langbiang trước khi nơi này đón khách trở lại.

Theo THIÊN TRÂN (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null