Đừng chỉ là kinh tế nửa đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ý kiến ủng hộ rạp chiếu phim hoạt động sau 0 giờ nhưng lại gợi ý chỉ nên mở đến 2 giờ sáng của Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành dù đánh dấu bước cởi mở mới trong vấn đề này nhưng cũng tạo ra những băn khoăn về sự thiếu quyết liệt khi đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Chúng ta đều biết từ cuối năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở VN và cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số thành phố, khu du lịch lớn.

Quyết định này nhận được ủng hộ của rất nhiều người bởi trước đó, cảnh người dân - du khách đang ăn uống vui chơi ở Hà Nội bị lực lượng chức năng tới giải tán vì quá giờ gây phản cảm và bức xúc cho cả người mua lẫn người bán. Đặc biệt, trong bối cảnh chúng ta coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, luôn tìm mọi cách để du khách tiêu tiền nhiều hơn khi tới VN thì việc hạn chế giờ hoạt động lại cho thấy sự thiếu nhất quán giữa chủ trương và thực tế.

Ở thời điểm hiện tại, thắp sáng kinh tế đêm được nhiều địa phương coi là giải pháp đột phá để vực dậy sau đại dịch. Chợ đêm, phố đêm, các hoạt động về đêm đang được thiết kế và mở ra ở rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thế nên, kiến nghị được hoạt động sau 0 giờ để tăng doanh thu và thêm cơ hội cho khán giả thưởng thức điện ảnh của các rạp chiếu phim xuất phát từ nhu cầu có thật và hoàn toàn chính đáng. Tác giả bài viết đã chứng kiến một nhóm gần chục du khách nước ngoài tới Sa Pa hồi cuối tháng 7 vừa rồi than phiền không có rạp chiếu phim nên họ không biết làm gì khi trời mưa tầm tã cả ngày. Trước đó, không ít khách Tây tại TP.HCM cũng bày tỏ muốn xem phim đêm để dành thời gian ban ngày đi thăm thú. Chưa kể nhiều người dân thành thị, vì đặc thù công việc chỉ có thể dành thời gian ban đêm để đến rạp... Tại sao chúng ta phải giới hạn họ?

Quan trọng hơn, giới hạn về thời gian chiếu phim đang đi ngược với yêu cầu “chủ động phát triển kinh tế ban đêm để tận dụng tối đa thời gian, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, người nước ngoài” trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm của Chính phủ. Các cụm rạp “đo” được nhu cầu nên đã chủ động đề xuất tăng cung theo đúng tinh thần đề án.

Nếu lấy lý do “an toàn” để giới hạn họ thì không có gì chứng minh mở đến 2 giờ sáng sẽ an toàn hơn là mở đến 6 giờ sáng. Cũng không có lý do gì ở các thành phố không ngủ, các hoạt động giải trí, ăn uống được mở thoải mái mà rạp phim lại phải “đi ngủ sớm”. Chưa kể, sự giới hạn này cũng kéo theo những quy định thiếu căn cứ khác. Cụ thể, trong Dự thảo sửa đổi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (phần về điện ảnh), các rạp chiếu phim, địa điểm chiếu phim công cộng hoạt động ngoài thời gian từ 8 - 24 giờ sẽ bị xử phạt hành chính. Nên nhớ, trong khi Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh công cộng không hề điều chỉnh hoạt động của rạp chiếu phim. Vậy “đòi” xử phạt là dựa trên cơ sở nào? Về vấn đề này, Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) trong công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đề nghị bỏ quy định xử phạt với hành vi phổ biến phim ngoài thời gian cho phép.

Kinh tế đang cần động lực, du lịch đang tìm mọi cách thu hút du khách, các doanh nghiệp đang nỗ lực từng giờ, từng phút để phục hồi sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh... Đừng vì thiếu quyết đoán mà biến kinh tế ban đêm, được mệnh danh là “cỗ máy in tiền”, thành “kinh tế nửa đêm”.

Theo NIÊN AN (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Tự bảo vệ bản thân

Tự bảo vệ bản thân

Lừa đảo qua mạng là điều tưởng chừng như không còn gì mới mẻ, thế nhưng ngày qua ngày thì vẫn có thêm nhiều nạn nhân sập bẫy rồi bị mất những số tiền không nhỏ, đó là chưa kể các hệ lụy khác.

Lễ khánh thành 10.000 căn hộ được xây mới của giai đoạn 3 trong kế hoạch xây 50.000 căn nhà ở Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên, ngày 16/4/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10

Không chấp nhận cán bộ thiếu trách nhiệm, xa dân

Không chấp nhận cán bộ thiếu trách nhiệm, xa dân

(GLO)- Không để tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình, không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ người dân trong bộ máy. Thay vào đó, phải sắp xếp, bố trí hợp lý để cán bộ phát huy năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của chính quyền cấp xã.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Phép thử cho chính quyền đô thị

Phép thử cho chính quyền đô thị

Trận mưa lụt 'chưa từng thấy' hôm 30.9 tại Hà Nội không thua kém gì trận lụt lịch sử năm 2008. So với thời điểm đó, đến nay đã 17 năm, Hà Nội đã phát triển rất nhanh, giá nhà đã tăng lên hàng chục lần, đắt đỏ thuộc top thế giới.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

null