Đóng giả gia đình đi du lịch để vận chuyển trái phép ma tuý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tài xế ô tô chạy tuyến TP HCM - Lâm Đồng rủ thêm nhiều người đóng giả như một gia đình đi Đà Lạt (Lâm Đồng) du lịch, nhưng thực chất vận chuyển trái phép ma tuý từ TP HCM lên các tỉnh Tây Nguyên tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng mới bắt giữ nhiều đối tượng trong một chuyên án được thực hiện xuyên Tết, thu giữ khoảng 1kg ma túy đá.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tháng 2/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng xác định vợ chồng Nguyễn Thị Lan (SN 1976) và Nguyễn Công Hiến (SN 1977, cùng trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) có nhiều dấu hiệu liên quan tới đường dây buôn bán chất ma túy liên tỉnh.

Tang vật gần 1kg ma tuý tại hiện trường. Ảnh: CALĐ.

Tang vật gần 1kg ma tuý tại hiện trường. Ảnh: CALĐ.

Cụ thể, hai đối tượng này không có việc làm ổn định, nhưng lại có dư giả về tiền bạc, mua xe, xây nhà. Trong đó, điểm đáng ngờ nhất là người chồng có biểu hiện giống với người sử dụng ma túy lâu năm, ít đi ra khỏi nhà, có thái độ cảnh giác cao đối với những người xung quanh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, các trinh sát kiên trì chia thành nhiều mũi, theo dõi di biến động các đối tượng. Tối 21/2, nguồn tin của trinh sát xác định các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng lớn chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh lên Lâm Đồng tiêu thụ. Rạng sáng ngày 22/2, khi Lan, Hiến và Đặng Công Trung (SN 1990, trú tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đang giao dịch khoảng 1kg ma túy đá thì bị Công an bắt giữ.

Chiếc xe các đối tượng sử dụng vận chuyển trái phép ma tuý. Ảnh: CALĐ.

Chiếc xe các đối tượng sử dụng vận chuyển trái phép ma tuý. Ảnh: CALĐ.

Khám xét nhà của Nguyễn Thị Lan, Công an tiếp tục phát hiện thêm 3 gói ma túy, 28 viên đạn, 6 vỏ đạn cùng hơn 422 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu Trung khai nhận làm tài xế, đi Lâm Đồng nhiều lần nên thông thạo địa hình, đã rủ Phan Hữu Nghĩa lấy ma tuý ở TP Hồ Chí Minh vận chuyển lên huyện Đức Trọng. Tại đây, cả hai rủ thêm La Thị Kiều Hoa và con trai của Hoa, thuê Bùi Quốc Vũ lái xe để đóng giả như một gia đình đang đi Đà Lạt du lịch với mục đích qua mắt cơ quan chức năng để buôn bán chất ma túy.

Vợ chồng đối tượng Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Công Hiến (hàng trên) và Phan Hữu Nghĩa, Đặng Công Trung (hàng dưới, từ trái qua). Ảnh: CALĐ.

Vợ chồng đối tượng Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Công Hiến (hàng trên) và Phan Hữu Nghĩa, Đặng Công Trung (hàng dưới, từ trái qua). Ảnh: CALĐ.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ người đối với 6 đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null