Đồng bào Mạ ở Lâm Đồng hân hoan đón Tết trong ngôi nhà mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng không chỉ đón Xuân mà còn đón niềm vui mới khi được sống trong những ngôi nhà khang trang, được xây dựng từ Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” của địa phương.

Những ngày đầu năm, hàng chục hộ dân ở xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) phấn khởi khi được đón Tết trong ngôi nhà mới. Đó là những căn nhà được xây dựng từ Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn.

Hàng chục căn nhà mới được xây dựng từ Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Di Linh.
Hàng chục căn nhà mới được xây dựng từ Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Di Linh.

Trong ngôi nhà mới còn vương lại mùi sơn tươi, chị K’Uyên, người dân tộc Mạ ở thôn 3, xã Đinh Trang Thượng phấn khởi chuẩn bị bánh kẹo đón khách tới chơi Tết.

Vừa quét nhà, chị K’Uyên phấn khởi chia sẻ: “Gia đình mừng lắm! Trước kia, gia đình tôi phải sống trong căn nhà gỗ mục nát của bố mẹ từ khi mới cưới. Nhờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước, chúng tôi có được ngôi nhà mới xây trong hơn một tháng, kịp đón Tết trong căn nhà sạch sẽ, ấm cúng".

Theo lãnh đạo UBND xã Đinh Trang Thượng, ngôi nhà của chị K’Uyên là 1 trong 16 căn nhà mới được xây dựng trong Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở xã vào năm 2024. Chương trình ưu tiên hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, như Mạ, Dao, Nùng... trong việc xây dựng nhà ở.

Mỗi căn nhà được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại tùy thuộc vào khả năng đối ứng của gia đình. Nếu hộ dân không có khả năng đối ứng, chính quyền sẽ huy động sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân và tận dụng lao động tại chỗ để giảm chi phí, đảm bảo các căn nhà đủ tiêu chuẩn cho bà con.

Chị K’Uyên tranh thủ dọn nhà mới.
Chị K’Uyên tranh thủ dọn nhà mới.

Ông K’Đô - Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh - cho biết trong quá trình thực hiện chương trình, nhiều hộ không có khả năng đối ứng. Do đó, xã đã phối hợp với các nhà hảo tâm và huy động lao động tại chỗ để đảm bảo việc xây dựng các ngôi nhà khang trang, giúp bà con ổn định cuộc sống trước Tết.

“Hiện vẫn còn khoảng 200 căn nhà dột nát trên địa bàn huyện, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn về kinh phí và thủ tục để hoàn thành chương trình trong năm 2025", ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh - thông tin.

Theo báo cáo từ UBND huyện Di Linh, trong năm 2024, huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 292 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có 291 căn nhà mới và 1 căn sửa chữa, tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng.

Thay đổi diện mạo nông thôn

Cùng với niềm vui của các hộ đồng bào Mạ ở xã Đinh Trang Thượng, nhiều hộ đồng bào K’Ho ở xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông) cũng đón Tết trong những ngôi nhà mới.

Căn nhà mới của gia đình 8 người ở vùng sâu, vùng xa Lâm Đồng.
Căn nhà mới của gia đình 8 người ở vùng sâu, vùng xa Lâm Đồng.

Chưa kịp sắm sửa nhiều đồ đạc cho ngôi nhà mới, nhưng chị Phi Sronh K’Phượng (thôn 3, xã Liêng Srônh) vẫn rạng rỡ khi gia đình 8 người của chị đã có mái ấm mới rộng rãi và thoải mái.

Trong căn nhà mới, chị K’Phượng phấn khởi cho biết, nhà cũ chật hẹp, trời mưa là nước vào nhà, rất bất tiện khi sống chung cả ba thế hệ. Nay, gia đình đã có căn nhà mới rộng rãi, có đủ phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp.

Chị K’Phượng phấn khởi chia sẻ cùng mọi người.
Chị K’Phượng phấn khởi chia sẻ cùng mọi người.

Theo ông Phạm Văn Diên - Chủ tịch UBND xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông), xã này là một trong hai xã cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng chưa đạt chuẩn nông thôn mới. "Chương trình xóa nhà tạm đã giúp xã Liêng Srônh cải thiện đời sống người dân, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới", ông Diên chia sẻ.

Theo thống kê từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2024, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ 971 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, có 821 căn nhà mới được xây dựng và 150 căn nhà cũ được sửa chữa, với tổng kinh phí huy động hơn 47,7 tỷ đồng (đã phân bổ 46,8 tỷ đồng).

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null