Đối tượng trốn truy nã ở Đắk Nông "sa lưới" ở Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị công an phát lệnh truy nã, đối tượng Đinh Văn Hiệp (17 tuổi) từ tỉnh Đắk Nông bỏ về huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi lẩn trốn. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ.
 
Đối tượng Đinh Văn Hiệp bị cơ quan công an huyện Sơn Hà bắt giữ khi lẩn trốn tại quê nhà. Ảnh: C.A
Đối tượng Đinh Văn Hiệp bị cơ quan công an huyện Sơn Hà bắt giữ khi lẩn trốn tại quê nhà. Ảnh: C.A
Ngày 27.5, Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Hiệp (sinh năm 2005), trú thôn Làng Trăng, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đó, vào khoảng 11h ngày 26.5.2022, Công an xã Sơn Cao phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sơn Hà bắt giữ Hiệp khi đang lẩn trốn tại thôn Làng Trăng, xã Sơn Cao.
Trước đó, vào ngày 24.3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định truy nã đối với Đinh Văn Hiệp.
Được biết, trước khi bị truy nã, Hiệp đã bị khởi tố với tội danh Hủy hoại tài sản. Chỗ ở trước khi trốn của Hiệp thuộc thôn Đắk M’rê, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
Theo Lê Đức (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null