Dịp 30-4 ngại đông đúc, hãy đến 5 địa điểm lý tưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 này nếu ngại sự đông đúc, du khách có thể lựa chọn các điểm du lịch không quá nổi tiếng nhưng vẫn đem lại những trải nghiệm tuyệt vời.
 

 

Thác Bản Giốc: Thác Bản Giốc thuộc tỉnh Cao Bằng, nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là một trong những danh lam thắng cảnh số một của Việt Nam và là thác lớn thứ 4 thế giới trong các thác nước nằm trên đường biên giới giữa các quốc gia, sau Niagara (Canada - Hoa Kỳ), Victoria (Zambia - Zimbabwe) và Iguazu (Brazil - Argentina).
 

 

Theo những người từng đến đây, thác có vẻ đẹp theo mùa. Trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 thác sẽ vào mùa khô, nước chảy êm đềm, trong xanh, khiến bạn muốn thả mình, hòa quyện vào đó. Ngoài ra, du khách có thể ngồi trên những chiếc bè nổi du ngoạn trên sông Quây Sơn.
 

 

Trong chuyến du lịch, bạn có thể lựa chọn nhà nghỉ bình dân hoặc khách sạn tại thị trấn Trùng Khánh (Cao Bằng), có giá dao động từ 150.000-300.000 đồng/phòng tùy theo chất lượng.
 

 

Hồ Ba Bể: Hồ nằm trong Vườn Quốc gia Ba Bể. Hồ thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, cách Hà Nội 230 km. Nơi đây được mệnh danh là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên đẹp nhất hành tinh. Đi thuyền dưới làn nước xanh như ngọc vào một buổi sáng đầu hạ sẽ cho bạn trải nghiệm khó quên.
 

 

Du khách có thể đắm chìm vào thế giới thiên nhiên với dòng nước xanh mát rộng lớn, xung quanh là thảm thực vật phong phú. Hiện nay, có nhiều cơ sở du lịch lưu trú được người dân địa phương lập ra tại bản Pác Ngòi thuộc xã Nam Mẫu. Bạn có thể nghỉ qua đêm ngay tại nhà của họ với đầy đủ các thiết bị như ở khách sạn, chi phí hợp lý. Một phòng nhà sàn qua đêm có giá 150.000 - 200.000 đồng một đêm. Nhà sàn lớn phù hợp cho đoàn đông người, với giá từ 50.000 - 70.000 đồng một người.
 

 

Đến Hồ Ba Bể, du khách có dịp được dạo quanh hồ nước trong xanh bằng thuyền độc mộc đặc trưng của dân tộc bản địa hoặc bằng thuyền máy rồi ra sông Năng và thăm thú nhiều thắng cảnh tự nhiên.
 

 

Hòn Khô: Vào dịp nghỉ lễ, Đảo Yến hay Điệp Sơn quá đông du khách thì Hòn Khô là điểm đến lý tưởng cho bạn và gia đình. Hòn Khô thuộc thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16 km, được xem là điểm du lịch khá mới mẻ với nhiều du khách.
 

 

Hòn đảo này có cảnh vật hoang sơ, xen giữa những mỏm núi đá nhô ra biển là nhiều bãi cát phẳng mịn, quyến rũ. Trên đảo dân cư thưa thớt, chủ yếu là ngư dân với hoạt động chính là đánh bắt hải sản.
 

 

Tại đây không có cây cối um tùm, xanh mát như những hòn đảo khác. Trên đảo chỉ có đá và cát là chủ yếu, nhưng chính những vách núi này đã tạo nên nét hùng vĩ, hoang sơ rất riêng.
 

 

Đảo Hải Tặc: Quần đảo Hải Tặc (hay còn gọi là quần đảo Hà Tiên) thuộc xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Theo Wikipedia, tên gọi của quần đảo do nơi đây từng là căn cứ của cướp biển vào khoảng cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18. Tin đồn về việc trên quần đảo còn chôn giấu nhiều kho báu vẫn còn đến nay.
 

 

Đảo Hải Tặc không quá xuất sắc nếu so với Bình Ba, Bình Hưng, Lý Sơn, Nam Du hay Cù Lao Chàm. Nhưng nếu những địa danh vừa nêu trên bắt đầu đông đúc thì quần đảo này chưa mang đến cảm giác "khách Sài Gòn đông hơn người địa phương".
 

 

Dọc đường quanh đảo, nhiều chỗ xây chòi lá cho khách tắm biển xong nghỉ dưỡng, chờ thưởng thức hải sản hay thức ăn mang theo.
 

 

Ninh Bình: Là mảnh đất có bề dày lịch sử và văn hóa, Ninh Bình luôn là điểm đến hấp dẫn, thôi thúc du khách khám phá. Các khu du lịch chính gồm: Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính...

Nằm cạnh khu danh thắng Tràng An, ngôi làng thổ dân trong phim "Đảo đầu lâu" đã được Ninh Bình phục dựng nhằm phục vụ du lịch.

 

 

Ninh Bình cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía Nam. Bạn có thể đến đây bằng tàu thống nhất Bắc - Nam hay xe khách từ tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Đến nơi bạn bắt xe ôm, taxi hay thuê xe máy khám phá Ninh Bình. Du khách có thể đi lại trong ngày hoặc nghỉ tại đây một đêm.
 

 

Trong ảnh là chùa Bái Đính (Ninh Bình), ngôi chùa lớn và sở hữu nhiều kỷ lục ở Việt Nam. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Ninh Bình phong cảnh sơn thủy kỳ thú, đa sắc màu, đậm chất huyền bí.

Phương Anh/zing

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null