Đinh Thị Chiech-Phụ nữ nghèo vượt khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến làng Jun (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ), hỏi chị Đinh Thị Chiech ai cũng biết vì chị có đức tính thật thà, cần cù, chịu khó làm ăn, luôn cố gắng vươn lên thoát nghèo và trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ có cùng hoàn cảnh trong làng noi theo.

Chị Đinh Thị Chiech (dân tộc Bahnar, SN 1987) là hội viên chi hội Phụ nữ làng Jun. Sinh ra và lớn lên tại làng Jun, năm 18 tuổi, chị lập gia đình và năm sau thì sinh con trai đầu.

Đến năm 2014, chồng bị mắc bệnh tâm thần, chị gom tiền chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cuộc sống gia đình chị vốn đã túng thiếu càng túng thiếu hơn.
 

Ngoài việc đồng áng, chị Chiech (trái) còn buôn bán nhỏ ở nhà.       Ảnh: N.S
Ngoài việc đồng áng, chị Chiech (trái) còn buôn bán nhỏ ở nhà. Ảnh: N.S

Không những lo thuốc men chữa trị cho chồng, chị còn chăm sóc mẹ chồng 70 tuổi và con trai đang học lớp 6. Mọi gánh nặng lo toan trong gia đình đều đổ dồn lên vai chị, mà cái nghèo thì cứ đeo bám mãi.

Vì vậy, ngoài việc chăm sóc 1,7 ha mía, chị còn đi làm công và buôn bán nhỏ ở nhà. Giữa bộn bề khó khăn ấy, chị vẫn khiến nhiều người khâm phục bởi nỗ lực vươn lên, vui vẻ, hòa đồng với chị em trong làng, tích cực tham gia các hoạt động do Hội triển khai.

Trước hoàn cảnh của chị Chiech, tháng 5-2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ triển khai tuyên truyền và chọn chị làm mẫu trong làng tham gia vào nhóm 10 thành viên tiết kiệm từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng (nay là Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng”).

Hàng ngày, chị để dành 15-20 ngàn đồng, ngày nào làm có tiền nhiều thì tiết kiệm nhiều hơn. Qua tham gia câu lạc bộ, chị đã biết tính toán, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình như: ăn uống hàng ngày, mua sắm, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để cho năng suất cao. Mỗi tháng chị tiết kiệm hơn 700 ngàn đồng từ tiền bán hàng, đi làm công và tiền bán bắp, mía…

Bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không mệt mỏi, tiết kiệm, tích lũy dành dụm trong chi tiêu, suốt 5 tháng tham gia câu lạc bộ, chị là một trong những hội viên tiêu biểu thực hiện tiết kiệm.

Hiện chị đã tiết kiệm được trên 5 triệu đồng, dự tính khi tiết kiệm đủ 12 tháng sẽ dùng số tiền này mua bò cái sinh sản về nuôi để có tiền chữa trị cho chồng, chăm sóc mẹ già và lo cho con ăn học đến nơi đến chốn.

Hiện gia đình chị Chiech đã thoát nghèo. Kết quả này một phần là nhờ sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Pơ, nhưng cái chính vẫn là ở tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo rất đáng trân trọng của chị.

Thật khó mà diễn tả được nỗi vui mừng của chị khi nghe chúng tôi hỏi về chuyện làm ăn. Chị tươi cười chia sẻ: “Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng nhà mình nghèo lấy tiền đâu mà tiết kiệm. Lúc đầu mới tham gia nhóm, tôi rất lo không biết có thực hiện được không. Sau khi được Hội tuyên truyền, trưởng nhóm hướng dẫn tiết kiệm, tôi đã thay đổi nhận thức, tập thói quen tiết kiệm hàng ngày bằng cách tiết kiệm trước-chi tiêu sau. Theo tôi, bản thân mình đã nghèo thì càng phải tiết kiệm”.

Trao đổi với P.V, chị Đinh Thị Em-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Jun, cho biết: Làng hiện có 62/63 hộ là người dân tộc thiểu số. Từ tấm gương của chị Đinh Thị Chiech, một số chị em khác trong làng có cùng hoàn cảnh đã hình thành thói quen tiết kiệm chi tiêu trong gia đình và tổ chức sản xuất, tích lũy vốn để tái đầu tư, góp phần nâng cao đời sống. Từ đó, ngày càng có nhiều chị em trong làng tham gia đăng ký vào Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng” của chi hội.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm