Đinh Quang Hiệu: Mở lối cho nghề nuôi hươu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ phát triển nghề nuôi hươu lấy nhung, cựu chiến binh Đinh Quang Hiệu (thôn Kim Năng 2, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) đã có cuộc sống khá giả, đồng thời mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng cho nhiều hộ dân ở huyện nghèo này.

Đến xã Ia Ma Rơn, hỏi thăm ông Hiệu “hươu” ở thôn Kim Năng 2 thì hầu như ai cũng biết. Bởi lẽ, không chỉ là một cựu chiến binh vui tính, nhiệt tình với công tác Hội mà còn vì ông là người đầu tiên ở huyện Ia Pa nuôi hươu lấy nhung bán, mở ra một nghề mới đầy triển vọng cho gần chục hộ dân nơi đây thoát nghèo, vươn lên khá giả.

 

Cựu chiến binh Đinh Quang Hiệu chăm sóc đàn hươu sao của mình. Ảnh: Đ.P
Cựu chiến binh Đinh Quang Hiệu chăm sóc đàn hươu sao của mình. Ảnh: Đ.P

Ông Hiệu năm nay vừa tròn 60 tuổi. Ông vốn là công nhân Công ty Xây dựng Hoàng Liên Sơn, đứng chân ở tỉnh Lào Cai. Khi chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra, ông Hiệu theo lệnh tổng động viên tham gia bộ đội, làm chiến sĩ pháo binh thuộc Sư đoàn 316, Quân đoàn 2 chiến đấu ở mặt trận huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai). Năm 1984, khi chiến trường biên giới phía Bắc tạm thời yên ắng, ông phục viên về quê làm ruộng, cưới vợ, sinh con. Nhưng vùng quê chiêm trũng Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đất chật người đông nên kinh tế gia đình khó khăn. Năm 1987, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, gia đình ông cùng với 100 hộ dân Hà Nam đầu tiên rời quê hương vào xã Ia Ma Rơn để xây dựng kinh tế mới.

Ở quê mới, rừng lạ, đồi khô, nhiều người bị sốt rét hành hạ nên bỏ cuộc đi tìm nơi ở mới. Nhưng với phẩm chất kiên cường của người lính Cụ Hồ, ông Hiệu động viên vợ con cố gắng bám trụ, khai phá đất hoang trồng đậu xanh để đổi lấy gạo, thực phẩm, thuốc men. Nhờ chịu thương chịu khó, đến nay, gia đình ông đã có 3,5 ha mía, 4 ha điều và 2 ha mì. Đất đai nhiều, công sức lao động bỏ ra quá lớn mà giá cả nông sản bấp bênh nên thu nhập từ trồng trọt không ổn định, khiến ông Hiệu cứ băn khoăn tìm lối ra.

Năm 2012, qua người thân giới thiệu, ông Hiệu khăn gói ra thủ phủ nuôi hươu ở huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) để học nghề. Sau đó, ông bỏ ra gần 60 triệu đồng mua 2 con hươu sao đực và 1 con hươu sao cái về nuôi. Thời điểm này, ở huyện Ia Pa chưa có người nào nuôi hươu-vốn là loài động vật có nguồn gốc hoang dã. Hươu đã mua về nhưng phải mất 1 năm sau, ông mới lo xong giấy tờ thủ tục lập trang trại nuôi hươu ở thôn Kim Năng 2.

Thấm thoắt đã 6 năm trôi qua, trang trại của ông Hiệu giờ đã có 10 con hươu (6 đực, 4 cái). Ngoài ra, ông cũng đã có hươu giống bán cho gần chục hộ khác ở huyện Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa để phát triển thành một nghề chăn nuôi mới. “Con hươu cũng giống như con bò. Các dịch bệnh và cách phòng ngừa tương tự nhau, thức ăn cũng thế nên ai muốn đều có thể nuôi được. Cứ người nào đến hỏi là tôi hướng dẫn tận tình”-ông Hiệu cười nói.

Theo ông Hiệu thì nuôi hươu phải làm chuồng nhốt và có khoảng sân rộng để chúng đi lại, chạy nhảy. Xung quanh chuồng phải dựng hàng rào cao khoảng 3 m để hươu không phóng ra ngoài, chạy mất. Hươu ăn ít, chủ yếu là cỏ kết hợp thức ăn tinh như khoai lang, mì, bắp. Ông trồng 1 sào cỏ là đủ cung cấp thức ăn thô cho 10 con hươu.

Mỗi năm, hươu cái đẻ được 1 hươu con; hươu đực cho 1 lần cắt nhung vào tháng Chạp. Nhung hươu của ông Hiệu đã nổi tiếng khắp huyện Ia Pa từ mấy năm nay. Đàn hươu đực 6 con của ông mỗi năm cho gần 3,5 kg nhung, bán được hơn 60 triệu đồng; mỗi con hươu giống bán được 10-15 triệu đồng.

Từ thành công ở trang trại nuôi hươu sao của mình, ông Hiệu đã hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp con giống giúp nhiều hộ xây dựng trang trại nuôi hươu. Ông cũng thành lập Tổ liên kết nuôi hươu sao lấy nhung, thu hút gần chục hộ tham gia. Trong đó, một số hộ bước đầu nuôi hươu thành công như: bà Đinh Thị Ngân (thôn Kim Năng 2, xã Ia Ma Rơn) nuôi 17 con; ông Sơn (thôn Kơ Nia, xã Ia Trok) nuôi 9 con, ông Tuyến (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) nuôi 8 con…

Bây giờ về huyện Ia Pa, mọi người gọi vui cựu chiến binh Đinh Quang Hiệu là Hiệu “hươu” như một sự ghi nhận người có công mở lối nghề nuôi hươu ở vùng đất nghèo này.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null