Điều tra vụ mua đất 20,8 tỉ gần 2 tháng sau bán hơn 7,8 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cá nhân mua lô đất ở xã Xuân Thọ (TP.Đà Lạt) 20,8 tỉ đồng, nhưng chưa đầy 2 tháng sau, bán lại cho người khác với giá 'rẻ bất thường', chỉ hơn 7,8 tỉ đồng.
Ngày 3-12, ông Nguyễn Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Phạm Quốc Anh (26 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) sang Công an TP.Đà Lạt để điều tra, xác minh theo quy định.
 
Tỉnh Lâm Đồng đã và đang siết chặt quản lý các hoạt động liên quan kinh doanh bất động sản. Ảnh: Gia Bình
Tỉnh Lâm Đồng đã và đang siết chặt quản lý các hoạt động liên quan kinh doanh bất động sản. Ảnh: Gia Bình
Trước đó, ngày 18.11, Chi cục Thuế nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Đà Lạt về việc xác định nghĩa vụ tài chính liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng là ông Phạm Quốc Anh và bên nhận chuyển nhượng là ông Đ.N.Q (48 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt). Địa chỉ thửa đất chuyển nhượng số 227, 220, 217, tờ bản đồ số 41, xã Xuân Thọ. Vị trí theo bảng giá đất là vị trí 2; diện tích 11.800,5 m2 (mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm). Hợp đồng chuyển nhượng (ngày 16.11) thể hiện giá chuyển nhượng 7,84 tỉ đồng (bình quân khoảng 664.000 đồng/m2). Tuy nhiên, điều bất thường là trước đó (ngày 21.9), thửa đất này được một công ty khác chuyển nhượng cho ông Phạm Quốc Anh với giá 20,8 tỉ đồng.
Cũng theo ông Thắng, vì thấy có dấu hiệu bất thường, nên Chi cục Thuế đã báo cáo UBND TP.Đà Lạt, và TP đã giao Chi cục Thuế cung cấp tất cả hồ sơ có liên quan quá trình giao dịch chuyển nhượng bất động sản của ông Phạm Quốc Anh sang Công an TP.Đà Lạt để thanh kiểm tra theo đúng quy định của luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null