Điều tra vụ hỏa hoạn đêm 27 Tết ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 27/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty cổ phần kinh doanh phân bón Việt Hoa NB ở xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 26/1 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Thìn). Khu vực xảy ra cháy là bãi tập kết củi, dăm gỗ, bìa gỗ tạp chất thành từng đống với khối lượng lớn. Do đều là chất dễ cháy cộng với thời tiết hanh khô, nhiều gió nên lửa bùng phát dữ dội, nhiều khói, ngoài tầm khống chế của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và có nguy cơ cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Ea H'leo, lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, di dời các chất cháy, tạo khoảng cách không để cháy lan ra các khu vực xung quanh.

Đến 23 giờ 45 phút ngày 26/1, đám cháy được dập tắt. Thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 300 m2, thiệt hại khoảng 350 triệu đồng, may mắn là không có thiệt hại về người.

Theo lực lượng chức năng, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các đơn vị cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của quần chúng nhân dân nên vụ hỏa hoạn đã được khống chế kịp thời, hạn chế cháy lan sang khu vực xung quanh, bảo vệ được nhiều tài sản trị giá hàng tỉ đồng.

Theo Hoài Thu (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null