Đẹp mê hồn một "Đà Lạt ở Tây Bắc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rừng thông Bản Áng thuộc xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây được mệnh danh là "Đà Lạt của Tây Bắc", với cảnh đẹp mê hồn. Phong cảnh lãng mạn, hữu tình nhất ở bản Áng chính là đầu tháng Giêng hoặc cuối Thu...
 

Chỉ cách thị trấn Mộc Châu vài cây số, nhưng bản Áng vẫn giữ được nét hoang sơ, quyến rũ.
 

Với hai hồ nước tự nhiên 750m2 và 4.000m2 nằm sát cạnh rừng thông đã tạo cho nơi đây thành một cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp.
 

Khung cảnh như lãng mạn như trong một cánh rừng ở Châu Âu.
 

Đây là điểm du lịch lý tưởng, rất hợp cho dân "phượt" và các chàng trai, cô gái lãng mạn, tìm lên đây để thả hồn vào núi.
 

Với hơn 43 ha rừng thông, gồm 2 chủng loại thông địa phương, thông Đà Lạt trải dài trên dãy đồi đất Feralít đỏ nâu đem lại cho bản Áng một cảnh quan tuyệt đẹp.
 

Hồ nước lãng mạn, trong xanh.
 

Cảnh đẹp như xứ sở thần tiên.
 

Con đường mòn trong rừng thông dẫn đến một ngôi nhà sàn xinh xinh của người Thái.
 

Đến với bản Áng, du khách được trải nghiệm sinh hoạt cùng với đồng bào Thái, ở nhà sàn truyền thống, thưởng thức những món ăn từ những nguyên liệu tự nhiên, sản vật núi rừng và ngủ vùi trong đệm bông gạo thơm mùi núi rừng.

Theo CAND

Có thể bạn quan tâm

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Dữ liệu từ nền tảng du lịch số Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Qua miền cỏ tranh

Infographic Qua miền cỏ tranh

(GLO)- Sau những trận mưa đầu mùa, hoa cỏ tranh nở trắng như mây trên những ngọn đồi thênh thang dọc đường vào vùng đất Hà Đông (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).

null