Đến Maldives ngồi tàu ngầm ngắm san hô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngồi tàu ngầm DeepFlight’s Super Falcon 3S ngắm san hô là dịch vụ du lịch hấp dẫn vừa được khai trương tại resort 4 mùa Four Seasons ở đảo thiên đường Landaa Giraavaru thuộc Maldives.

 Ảnh: fourseasons.com
Ảnh: fourseasons.com



Theo Travel and Leisure, tàu ngầm DeepFlight’s Super Falcon 3S được thiết kế bố trí 3 chỗ ngồi cho người lái và hai hành khách.

Chuyến du ngoạn khám phá dưới biển bằng tàu ngầm tại Four Seasons ở đảo Landaa Giraavaru được mô tả là "để lại ấn tượng không thể nào quên trong cuộc đời", khi du khách được ngắm nhìn các rạn san hô vòng và đàn cá nhiều sắc màu với tầm nhìn 360 độ.

Du khách còn được nhìn thấy rùa, cá mập voi, cá heo, cá đuối và các sinh vật biển khác tại độ sâu gần 40m tại các rạn san hô vòng Baa Atoll thuộc Landaa Giraavaru, nơi được UNESCO công nhận là khu dự trự sinh quyển duy nhất của Maldives.

 

Ảnh: fourseasons.com
Ảnh: fourseasons.com



DeepFlight’s Super Falcon 3S vận hành bằng pin và áp dụng "đỉnh cao công nghệ của tàu ngầm" để giảm tối đa độ ồn, do đó đây là chuyến du lịch lặn biển thân thiện với môi trường và không gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các sinh vật biển.

Trong quá trình vận hành, DeepFlight’s Super Falcon 3S không được phép dừng trên các rạn san hô hoặc đáy biển.


 

 Ảnh: fourseasons.com
Ảnh: fourseasons.com



Theo Four Seasons, tiêu chí "an toàn" là ưu tiên số 1 của DeepFlight. Nó có thể "bay" dưới nước một cách hoàn hảo và tự động nổi lên bề mặt khi gặp sự cố. Một nhóm quan sát viên trên bờ theo dõi hoạt động của tàu ngầm trong mỗi lần lặn và giữ liên lạc với người lái thông qua hệ thống thông tin liên lạc trực tuyến.

Các tiêu chuẩn du khách tham gia tour được quy định như trẻ em trên 7 tuổi và cao 1,2m; người lớn có trọng lượng, chiều cao không lớn hơn 120kg và 1,9m.

Tất nhiên, tour du lịch này đắt đỏ, chi phí dành cho 2 hành khách trong một giờ đồng hồ lên đến 1.500USD (tương đương 34 triệu đồng).

Với 1.200 hòn đảo có cảnh quan hút hồn du khách, Maldives được biết đến là thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng hạng sang với các resort mang tầm "đẳng cấp quốc tế".

Chùm ảnh  thiên đường nhiệt đới tại resort Four Seasons thuộc đảo Landaa Giraavaru (Ảnh: expedia.ca)


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Huỳnh Phương (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null