Dạo phố Đạm Thuỷ nổi tiếng xứ Đài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được hình thành từ ga tàu điện cũ, khu phố cổ Đạm Thủy giờ đây là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền thống với kiến trúc lâu đời của người Đài Loan.

 Đạm Thủy nằm ở phía Nam của Đài Bắc. Từ Ga tàu chính Đài Bắc, bạn đi tàu điện ngầm khoảng 40 phút, bến cuối cùng sẽ là cảng Đạm Thuỷ. Khu phố cổ Đạm Thuỷ nằm dọc ven sông, phía tay trái của bến tàu điện ngầm. Dọc khu phố là cửa hiệu phục vụ đồ ăn truyền thống và hàng loạt cửa hàng lưu niệm độc đáo.
Đạm Thủy nằm ở phía Nam của Đài Bắc. Từ Ga tàu chính Đài Bắc, bạn đi tàu điện ngầm khoảng 40 phút, bến cuối cùng sẽ là cảng Đạm Thuỷ. Khu phố cổ Đạm Thuỷ nằm dọc ven sông, phía tay trái của bến tàu điện ngầm. Dọc khu phố là cửa hiệu phục vụ đồ ăn truyền thống và hàng loạt cửa hàng lưu niệm độc đáo.
Các cửa hàng đều được trang trí với màu sắc bắt mắt và hình thù ngộ nghĩnh. Tại các cửa hàng lưu niệm, bạn có thể mua về cho mình những món đồ vô cùng xinh xắn, độc, lạ hay những món đồ
Các cửa hàng đều được trang trí với màu sắc bắt mắt và hình thù ngộ nghĩnh. Tại các cửa hàng lưu niệm, bạn có thể mua về cho mình những món đồ vô cùng xinh xắn, độc, lạ hay những món đồ "made in Taiwan" mà người Đài Loan rất tự hào. Hàng nghìn các loại mặt hàng lưu niệm, đồ trang trí, đồ gốm sứ, đồ trưng bày... đủ kích cỡ, chủng loại khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách và người dân địa phương.
Bạn tha hồ đi lạc trong thế giới nhiều màu sắc và rất dễ bị “hoa mắt”, “cảm nắng” với đủ các thể loại từ sổ, bút cho đến gấu, kẹp nơ, móc khóa, trang sức… mà thứ nào cũng dễ thương, độc đáo và đáng yêu đến không thể kiềm lòng.
Bạn tha hồ đi lạc trong thế giới nhiều màu sắc và rất dễ bị “hoa mắt”, “cảm nắng” với đủ các thể loại từ sổ, bút cho đến gấu, kẹp nơ, móc khóa, trang sức… mà thứ nào cũng dễ thương, độc đáo và đáng yêu đến không thể kiềm lòng.
Bạn có thể dành cả ngày lang thang tại mê cung cửa hàng lưu niệm.
Bạn có thể dành cả ngày lang thang tại mê cung cửa hàng lưu niệm.
Du khách dễ dàng bắt gặp những món đồ xinh xắn, đáng yêu khi dạo dọc phố Đạm Thuỷ.
Du khách dễ dàng bắt gặp những món đồ xinh xắn, đáng yêu khi dạo dọc phố Đạm Thuỷ.
 Người bán hàng ở đây rất nhiệt tình và
Người bán hàng ở đây rất nhiệt tình và "high-tech". Họ thành thạo việc sử dụng phần mềm phiên dịch trên điện thoại thông minh để trao đổi với bất kì du khách nào. Có một điểm chung ở họ là luôn giới thiệu các món đồ "made in Taiwan" một cách rất tự hào.
 Một người bán hàng giải thích với chúng tôi rằng quà lưu niệm mang một ý nghĩa rất quan trọng, bởi chúng truyền tải niềm vui thích, sự thú vị của chuyến đi đến những người thân thiết, và tất nhiên đó cũng có thể là thứ dành tặng cho riêng bản thân để gợi nhớ những kỉ niệm tuyệt vời mà bạn đã trải qua trong chuyến đi.
Một người bán hàng giải thích với chúng tôi rằng quà lưu niệm mang một ý nghĩa rất quan trọng, bởi chúng truyền tải niềm vui thích, sự thú vị của chuyến đi đến những người thân thiết, và tất nhiên đó cũng có thể là thứ dành tặng cho riêng bản thân để gợi nhớ những kỉ niệm tuyệt vời mà bạn đã trải qua trong chuyến đi.
Có lẽ bởi vậy mà họ muốn truyền hứng khởi trong từng sản phẩm made in Taiwan đến nhiều người hơn nữa. Mỗi sản phẩm made in Taiwan như là quốc hồn quốc tuý do chính cửa hàng họ làm ra vậy.
Có lẽ bởi vậy mà họ muốn truyền hứng khởi trong từng sản phẩm made in Taiwan đến nhiều người hơn nữa. Mỗi sản phẩm made in Taiwan như là quốc hồn quốc tuý do chính cửa hàng họ làm ra vậy.
Vì thế chúng tôi chỉ chăm chăm tìm những món đồ do người Đài Loan sản xuất trong suốt chuyến đi.
Vì thế chúng tôi chỉ chăm chăm tìm những món đồ do người Đài Loan sản xuất trong suốt chuyến đi.
Vô tình lạc vào một cửa hiệu guốc mộc made in Taiwan có từ những năm 80, chúng tôi đã chọn được một đôi cho cô bạn thân nhân dịp sinh nhật lần thứ 28. Đôi vợ chồng già chủ cửa hiệu tỉ mẩn, chăm chút từng tí cho sản phẩm của mình và chiều khách hàng hết sức khi liên tục mang các loại mẫu mã cho khách chọn lựa, tư vấn kĩ lưỡng, rồi tháo ra đóng vào đến cả chục lần cho tới khi chúng tôi hài lòng mới thôi. Quả thật, nghệ thuật bán hàng của người Đài Loan đáng nể phục và đáng học hỏi.
Vô tình lạc vào một cửa hiệu guốc mộc made in Taiwan có từ những năm 80, chúng tôi đã chọn được một đôi cho cô bạn thân nhân dịp sinh nhật lần thứ 28. Đôi vợ chồng già chủ cửa hiệu tỉ mẩn, chăm chút từng tí cho sản phẩm của mình và chiều khách hàng hết sức khi liên tục mang các loại mẫu mã cho khách chọn lựa, tư vấn kĩ lưỡng, rồi tháo ra đóng vào đến cả chục lần cho tới khi chúng tôi hài lòng mới thôi. Quả thật, nghệ thuật bán hàng của người Đài Loan đáng nể phục và đáng học hỏi.
 Đạm Thủy còn được biết đến bởi những bức tường vẽ tranh 3D trong các con hẻm, cầu thang trên phố núi sẽ mang lại bất ngờ về nghệ thuật đường phố cho du khách.
Đạm Thủy còn được biết đến bởi những bức tường vẽ tranh 3D trong các con hẻm, cầu thang trên phố núi sẽ mang lại bất ngờ về nghệ thuật đường phố cho du khách.
 Đặc biệt, đến phố cổ Đạm Thuỷ bạn nhất định phải thử món trứng sắt. Có 2 loại trứng sắt phổ biến: loại lớn có kích thước như quả trứng gà và loại nhỏ là trứng cút. Trứng được hầm trong khoảng một tuần cho đến khi lên mùi, lòng trắng đông lại, chuyển sang màu nâu sẫm bóng và lòng đỏ có màu vàng nâu. Vị lạ hấp dẫn là điều đầu tiên nhận thấy khi nếm thử. Lòng trắng giòn, nhai sần sật, lòng đỏ bùi bùi nhưng không bị khô. Trứng sắt có giá thành không quá đắt đỏ lại được đóng gói cẩn thận, dễ vận chuyển nên bạn có thể mua về làm quà cho mọi người thưởng thức vị lạ của xứ Đài.
Đặc biệt, đến phố cổ Đạm Thuỷ bạn nhất định phải thử món trứng sắt. Có 2 loại trứng sắt phổ biến: loại lớn có kích thước như quả trứng gà và loại nhỏ là trứng cút. Trứng được hầm trong khoảng một tuần cho đến khi lên mùi, lòng trắng đông lại, chuyển sang màu nâu sẫm bóng và lòng đỏ có màu vàng nâu. Vị lạ hấp dẫn là điều đầu tiên nhận thấy khi nếm thử. Lòng trắng giòn, nhai sần sật, lòng đỏ bùi bùi nhưng không bị khô. Trứng sắt có giá thành không quá đắt đỏ lại được đóng gói cẩn thận, dễ vận chuyển nên bạn có thể mua về làm quà cho mọi người thưởng thức vị lạ của xứ Đài.



CTV Bình Nguyễn/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null