Đắk Nông: Tuyên y án tử hình cựu bí thư xã giết người đốt xác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại phiên phúc thẩm vụ án cựu bí thư xã giết người đốt xác, HĐXX xét thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi, hậu quả của bị cáo Đỗ Văn Minh gây ra đặc biệt nghiêm trọng nên giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo.
Sáng 18.4, tại TAND tỉnh Đắk Nông, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Minh (cựu Bí thư xã Liên Hòa, H.Lâm Hà, Lâm Đồng), liên quan vụ án giết người đốt xác.

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Thanh Quân
Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Thanh Quân
Bị cáo Đỗ Văn Minh bị truy tố về 4 tội danh: giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả. Trước đó, tháng 1.2021, bị cáo Minh bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên tử hình, sau đó Minh kháng cáo kêu oan.
Đến ngày 18.5.2021, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Minh. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Minh đề nghị HĐXX triệu tập các nhân chứng có liên quan tới lời khai của bị cáo. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập các nhân chứng.
Ngày 20.12.2021, TAND cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tuy nhiên, phiên tòa bị tạm hoãn vì có trường hợp liên quan đến Covid-19.

Lực lượng chức năng đưa bị cáo Đỗ Văn Minh đến phiên tòa xét xử. Ảnh: Thanh Quân
Lực lượng chức năng đưa bị cáo Đỗ Văn Minh đến phiên tòa xét xử. Ảnh: Thanh Quân
Tại phiên tòa sáng 18.4.2022, bị cáo Đỗ Văn Minh cho rằng bị cáo không cố tình giết người mà chỉ vô tình ném búa trúng bị hại. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy đây là ý kiến không có căn cứ.
HĐXX kết luận bị cáo Đỗ Văn Minh bị truy tố về 4 tội danh trên là có căn cứ. Về hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cùng một lúc phạm nhiều tội nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người khác, gây đau thương cho gia đình nạn nhân và gây mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo mức án cao nhất, loại bỏ ra khỏi xã hội là đúng.
Cũng tại phiên tòa, các luật sư đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án vì những sai phạm của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy cơ quan điều tra có một số vi phạm, nhưng những sai phạm này không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án, do vậy không thể chấp nhận yêu cầu của các luật sư.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Văn Minh, đồng thời tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt tử hình Đỗ Văn Minh.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, vì nợ số tiền lớn, không có khả năng trả nên bị cáo Minh đã lên kế hoạch trộm mộ, lấy xác để tạo hiện trường giả là chính mình đã chết, nhằm mục đích trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỉ đồng.
Kế hoạch trộm mộ bất thành, bị cáo đã ra tay sát hại anh Trần Nho Vương (25 tuổi, em họ bị cáo Minh, tại nhà rẫy ở H.Đắk Glong, Đắk Nông) rồi dựng hiện trường giả bản thân Minh gặp tai nạn giao thông. Gây án xong, Minh bỏ trốn xuống Bình Phước và bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null