Đắk Nông: Cám cảnh trồng rau bỏ ra 10 đồng thu về 3-4 đồng, nông dân ném cho gà, cá ăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng trăm nông dân huyện Đắk Song (Đắk Nông) đang lâm cảnh thua lỗ nặng nặng nề vì giá rau rớt mạnh lại không có người mua. Do tiền bán rau chỉ đủ trả công thu hoạch nên nhiều người đã chọn cách nhổ cho gia cầm, gia súc ăn hoặc phá bỏ để lấy đất trồng cây khác.

Bỏ ra 10 đồng chỉ thu về 3-4 đồng

Cuối năm 2020, bà Trần Thị Loan (thôn Tân Đình, xã Thuận Thuận Hà, huyện Đắk Song) đầu tư trồng 2ha bắp sú với tổng chi phí khoảng 100 triệu đồng. Với giá rau tại thời điểm xuống giống, bà Loan dự tính vụ rau này sẽ thu lãi khoảng 60 triệu đồng.


 

Thống kê của ngành nông nghiệp Đắk Song, vụ rau vừa qua toàn huyện sản xuất hơn 240 ha.
Thống kê của ngành nông nghiệp Đắk Song, vụ rau vừa qua toàn huyện sản xuất hơn 240 ha.


Nhưng khi vườn rau của bà Loang cho thu hoạch thì giá bắp sú rớt mạnh. Bắp sú loại tốt nhất chỉ được mua với giá 1.000 đồng/kg. Đến nay, rau đã quá lứa nhưng bà Loan chỉ bán được khoảng 30-40 triệu đồng. Số rau còn lại bà Loan đành phải nhổ bỏ.

"Rau để lâu sẽ già và hư hỏng đành phải nhổ bỏ đi. Hàng chục tấn rau, nếu không có thương lái đến thu mua thì nông dân chúng tôi không làm sao có thể tiêu thụ hết. Vụ rau này, gia đình tôi đã lỗ nặng tiền đầu tư, giờ còn mất thêm tiền công để dọn đất"- bà Loan nói.

 

Giá rau xanh quá thấp, thương lái cũng chỉ chọn những loại rau tốt nhất để mua khiến nhiều hộ nông dân trồng rau ở Đắk Song thua lỗ nặng nề.
Giá rau xanh quá thấp, thương lái cũng chỉ chọn những loại rau tốt nhất để mua khiến nhiều hộ nông dân trồng rau ở Đắk Song thua lỗ nặng nề.


Cũng như bà Loan, gia đình anh Võ Văn Tuấn (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) năm nay đầu tư trồng gần 5 sào rau xanh các loại. Thế nhưng tới khi thu hoạch, anh Tuấn chờ mãi mà thương lái chẳng buồn tới ngó ngàng.

"Từ đầu năm đến nay giá cả bấp bênh lắm, giá rau chỉ từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/kg. Cả vườn rau tôi đầu tư hơn 40 triệu đồng nhưng giờ chỉ bán được khoảng 10 triệu đồng. Số rau chưa bán được đang ngày càng già và hư hỏng. Nếu một thời gian nữa không có ai mua thì đành phải phá bỏ"- anh Tuấn nói.

Nếu bà Loan, anh Tuấn còn bán được rau, thì vườn rau nhà bà Trần Thị Mai (ở thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh) giờ đây vẫn chưa có ai ngó tới. Vụ này, bà Mai trồng 1 sào rau cải thảo để bán trong dịp Tết Nguyên đán. Nhưng Tết đã qua, rau đã già mà 4.000 cây cải thảo của bà Mai vẫn chưa bán được. Không thể bán được nữa, bà Mai nhổ dần về băm ra cho gà, vịt ăn.

 

Thu không bù chi, nông dân để đất không chờ giá

Tại Đắk Song, theo tính toán của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện này, trong vụ rau vừa qua, toàn huyện có hơn 240 ha rau xanh. Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích rau này đều được thu hoạch trong dịp Tết. Thế nhưng do giá rau rớt mạnh, lại không có người mua nên nhiều diện tích rau vẫn đang "chết già" ngoài vườn.

 

 Một nông dân nhổ rau ném xuống hồ cho cá ăn.
Một nông dân nhổ rau ném xuống hồ cho cá ăn.


Gia đình anh Trần Văn Phương (ở thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh) đầu tư hơn 30 triệu đồng để trồng gần 1 sào rau. Nhưng đến lúc sắp thu hoạch, thương lái đến mua cả vườn rau của anh Phương với giá... 2 triệu đồng.

"Có người còn hỏi mua vườn rau của tôi chỉ 1 triệu đồng. Nếu thuê công thu hoạch, thì tiền bán rau không đủ trả. Tôi cắt rau ra chợ bán cũng không có ai mua. Vậy nên, gia đình đành phải cắt dần cho cá và bò ăn"- anh Phương nói.


 

 Do thất bại trong vụ rau vừa qua, nhiều nông dân vẫn chưa có kế hoạch tái sản xuất mà bỏ trống vườn để
Do thất bại trong vụ rau vừa qua, nhiều nông dân vẫn chưa có kế hoạch tái sản xuất mà bỏ trống vườn để "thăm dò" thị trường.



Cũng theo anh Phương, đây không phải là lần đầu tiên nông dân trồng rau ở Đắk Song bị thua lỗ thê thảm như vậy. Thế nên sau vụ rau này, gia đình anh dự tính sẽ trồng loại cây khác có giá cả ổn định hơn.

Không chỉ riêng anh Phương mà nhiều nông dân trồng rau khác ở Đắk Song, sau thất bại nặng nề trong vụ rau này vẫn đang để đất trống để "thăm dò" thị trường chứ chưa dám tái đầu tư.

Theo bà Đoàn Thi Tốt - Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh, một trong những nguyên nhân khiến giá rau rớt thê thảm như vậy là do cung vượt cầu.

"Đầu năm 2020, giá rau bắp sú và một số loại rau khác giá rất caao, bà con làm được mùa được giá nên tiếp tục đổ xô mở rộng diện tích trồng rau. Đến cuối năm 2020 và đầu 2021, giá các loại rau bắt đầu giảm xuống rất thấp, bà con cũng tìm mọi cách để tiêu thụ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, giá rau đã chạm đáy. Nhiều vườn bà con bỏ không buồn thu hoạch, hoặc chặt làm phân bón, chuẩn bị trồng các loại cây ngắn ngày khác"- bà Tốt nói.


Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Song, trong vụ rau vừa qua, toàn huyện có hơn 240 ha rau xanh các loại, tập trung ở các xã Thuận Hà, Thuận Hạnh và xã Nam Bình. Từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay giá rau giảm mạnh, thương lái chỉ thu mua với giá 500 - 1.000 đồng mỗi kg đối với bắp sú và cải thảo; 2.000- 3.000 đồng/kg súp lơ.

Với giá này, người trồng rau thua lỗ nặng, hiện rất nhiều hộ trồng rau đang phải bỏ vườn không thu hoạch. Ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con không nên trồng rau ồ ạt, cần áp dụng khoa học kỹ thuật để canh tác theo hướng hữu cơ nâng cao chất lượng rau, đồng thời thực hiện liên kết để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định.

https://danviet.vn/dak-nong-cam-canh-trong-rau-bo-ra-10-dong-thu-ve-3-4-dong-nong-dan-nem-cho-ga-ca-an-20200916181632141.htm

 

Theo DUY HẬU (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null