Đắk Lắk: Phát hiện thi thể nữ trương phình trôi trên sông Krông Ana

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi đò từ Đắk Lắk sang Đắk Nông, một người dân phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Krông Ana gần bến đò nên tìm cách giữ lại và báo với cơ quan chức năng.
Ngày 16-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Na (H.Krông Ana, Đắk Lắk) xác nhận người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Krông Ana, đoạn qua bến đò thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na.
“Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể trên lên bờ, đang chờ cơ quan pháp y khám nghiệm. Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đã trương phình, không có giấy tờ tùy thân”, lãnh đạo UBND xã Ea Na thông tin.

Lực lượng chức năng đưa thi thể phát hiện trên sông Krông Ana lên bờ. Ảnh: NDCC
Lực lượng chức năng đưa thi thể phát hiện trên sông Krông Ana lên bờ. Ảnh: NDCC
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16.9, trong lúc lên đò để di chuyển từ xã Ea Na (H.Krông Ana, Đắk Lắk) qua sông Krông Ana đến xã Buôn Choah (H.Krông Nô, Đắk Nông), một người dân phát hiện thi thể nữ trôi trên sông, gần bến đò thôn Quỳnh Ngọc.
Ngay sau đó, người dân cùng chủ bến đò đã tìm cách giữ thi thể lại và trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an xã Ea Na nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dùng 2 chiếc thuyền để đưa thi thể nữ nói trên lên bờ và chờ các đơn vị nghiệp vụ khác đến phối hợp, xác định nhân thân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo một người dân tại hiện trường, thi thể nữ trôi sông nói trên có tóc nhuộm vàng, dáng mập, khoảng 30 tuổi.
Theo Trung Chuyên - Hoàng Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null