Đak Lak: Nước giếng của nhà dân bỗng dưng nóng lên bất thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn một tuần nay, nguồn nước giếng đào trong khuôn viên nhà bà Khuất Thị Sửu ở thôn 1, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak nóng lên bất thường, gây khó khăn cho sinh hoạt của gia đình.
 

Bà Khuất Thị Sửu vẫn sử dụng nguồn nước này sinh hoạt hàng ngày dù biết nước có biểu hiện bất thường.
Bà Khuất Thị Sửu vẫn sử dụng nguồn nước này sinh hoạt hàng ngày dù biết nước có biểu hiện bất thường.

Bà Sửu cho biết sáng 7-3, con dâu bà bơm nước từ giếng đào lên để sinh hoạt đã phát hiện nước rất nóng (khoảng 60-70 độ C), kèm theo bốc khói, nhất là vào sáng sớm và buổi trưa.

Theo anh Bùi Quang Thuận, con trai bà Sửu, giếng nằm trong khuôn viên sân trước của gia đình, được đào từ năm 1973. Giếng sâu 15m, nước trong, không có mùi lạ. Hàng chục năm nay, gia đình vẫn sử dụng nước từ giếng này để sinh hoạt.

Ông Phạm Thanh Lựu , Trưởng thôn 1 cho biết, nước giếng nhà bà Sửu nóng lên khiến người dân hiếu kỳ đến xem rất đông. Một số người truyền tai nhau rằng đây có thể là mỏ nước khoáng nóng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, bà Nguyễn Thị Loan, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chiều 12-3, cán bộ địa phương đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột tới gia đình bà Sửu kiểm tra nguồn nước.

Theo bà Loan, từ trước đến nay, địa bàn xã chưa có hiện tượng nguồn nước giếng đào nóng lên bất thường như vậy. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã khuyến cáo gia đình tạm thời không sử dụng nguồn nước giếng, chờ cơ quan chức năng kiểm tra nguồn nước có đảm bảo an toàn hay không, sau đó mới sử dụng lại.

Ông Võ Quang Hân, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột cho biết sau khi kiểm tra nguồn nước tại gia đình bà Sửu, chiều 13-3, Phòng đã có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Đak Lak kiến nghị sớm vào cuộc lấy mẫu, xét nghiệm nguồn nước, làm rõ nguyên nhân để người dân yên tâm.

Phạm Văn Cường/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null