Đắk Lắk: Nhóm thanh niên bịt kín mặt, che biển số xe đập phá quán ăn mới mở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an đang xác minh, làm rõ vụ nhóm thanh niên bịt kín mặt, lao vào một quán ăn tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vô cớ tấn công nhân viên, đập phá tủ, bàn, đồ đạc, bảng hiệu của quán.
Ngày 7-9, một lãnh đạo UBND P.Ea Tam (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận tối 6.9, xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên bịt mặt, lao vào đập phá tài sản tại quán ăn trên đường Y Wang, P.Ea Tam.
“Chưa biết hai bên có mâu thuẫn gì không. Hiện công an phường đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh, làm rõ vụ việc”, lãnh đạo UBND P.Ea Tam thông tin.
Cũng trong sáng 7.9, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip từ camera an ninh ghi lại cảnh nhóm thanh niên bịt kín mặt, lao vào đập phá trong quán lẩu nướng Ban Mê, số 44 Y Wang.
 
Tủ kính trong quán của anh V. bị đập phá. Ảnh: Hoàng Bình
Tủ kính trong quán của anh V. bị đập phá. Ảnh: Hoàng Bình
Theo nội dung clip, khi vừa bước vào quán, nhóm thanh niên 3 người (có mang theo gậy sắt) đội nón, bịt kín mặt liền vác ghế tấn công nhân viên tại quán khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy.
Ngay sau đó, cả nhóm thay nhau đập phá bàn ghế, tủ kính, bảng hiệu và nhiều vật dụng khác tại quán rồi rời đi.
Theo anh N.X.V, chủ quán lẩu nướng Ban Mê, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 20 phút tối 6.9. Thời điểm đó, vợ chồng anh có việc phải đi TP.HCM. Khi vợ chồng anh vừa lên xe khách thì các đối tượng tới đập phá quán.
Anh V. cho biết, vợ chồng anh từ nơi khác đến TP.Buôn Ma Thuột, mới khai trương quán chưa đầy 1 tháng.
Thời gian gần đây, quán anh đông khách hẳn lên và tối qua xảy ra vụ đập phá nên anh nghi ngờ có ai đó cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh.
Anh V. thông tin thêm: “Có 6 thanh niên đi 3 xe máy tới quán tôi, cả 3 xe đều che biển số, cả 6 người đều bịt mặt. Trong đó, 3 người đứng cảnh giới, 3 người vào đập phá quán. Ước tính, vụ việc gây thiệt hại cho quán của tôi khoảng 20 triệu đồng, chưa kể thiệt hại do việc phải tạm ngừng kinh doanh. Hiện tôi đã báo công an nhờ xác minh, xử lý”.
Theo Trung Chuyên - Hoàng Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

null