Đắk Lắk: Nghi án chồng chém vợ cũ trọng thương rồi nhảy hồ tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong dưới hồ nước sau khi chém vợ cũ trọng thương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể ông T. trong đêm 7.9. Ảnh: Người dân cung cấp
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể ông T. trong đêm 7.9. Ảnh: Người dân cung cấp
Ngày 8.9, Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến ông Trương Thái T. (40 tuổi, trú TT.Phước An, H.Krông Pắk) tử vong tại một hồ nước sau khi chém vợ cũ thương tích nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào tối 7.9, ông T. đến nhà vợ cũ là T.T.D. (38 tuổi, trú xã Ea Yông, H.Krông Pắk) để nói chuyện. Trước khi đi, ông T. có mang theo dao rựa và một ca nước (nghi a xít). Khi đến nhà bà D., ông T. hắt ca nước về phía bà D. và lao vào đánh và chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh.
Khi phát hiện sự việc, người thân đưa bà D. đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Sau khi gây án, ông T. chạy xe máy đến hồ Tân An, TT.Phước An và sau đó được phát hiện tử vong dưới hồ.
Theo lãnh đạo Viện KSND H.Krông Pắk, ông T. chém bà D. ít nhất 6 nhát trước khi chạy xe máy ra hồ Tân An. “Chúng tôi đang phối hợp điều tra, chưa rõ ông T. tử vong dưới hồ do tự tử hay là té xe rồi rớt xuống hồ”, lãnh đạo Viện KSND H.Krông Pắk cho biết. Chính quyền địa phương cho biết ông T. và vợ cũ có 2 người con chung. Thời gian trước, T. đi làm ăn xa và mới trở về nhà thời gian gần đây.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null