Đắk Lắk: Mâu thuẫn, đâm chết người trên bàn nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cùng bạn nhậu uống hết 2 lít rượu, hai thanh niên mâu thuẫn đánh nhau, một người bị đâm vào cổ tử vong tại chỗ.
 
Dương tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Dương tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Ngày 29.10, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Hữu Dương (24 tuổi, trú xã Ea Ral, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Dương được xác định đâm chết anh V.A.P. (30 tuổi, trú H.Đức Linh, Bình Thuận) do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu.
Theo điều tra ban đầu, trưa 28.10, Dương và anh P. cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu ở rẫy của anh Nguyễn Tuấn Mỹ ở xã Ea H’leo, H.Ea H’leo.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi cả nhóm uống hết 2 lít rượu, giữa Dương và anh P. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi xô xát nhau. Anh P. đấm hai phát vào miệng Dương. Không kiềm chế được bực tức, Dương cầm một con dao nhọn dài 30 cm gần đó đâm vào cổ anh P. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Dương đã đến Công an H.Ea H’leo đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo Trung Chuyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.