Đắk Lắk: Gió lốc làm sầu riêng ngã đổ hàng loạt, thiệt hại 500 tấn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gió lốc làm bật gốc hàng trăm cây sầu riêng, khoảng 500 tấn quả bị rụng, khiến người dân H.Krông Pắk (Đắk Lắk) chịu thiệt hại nặng nề.
Ngày 17.6, ông Nguyễn Phụng Minh, Chủ tịch UBND xã Ea Yông (H.Krông Pắk, Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang thống kê lại thiệt hại về cây trồng, tài sản sau trận lốc xoáy khá lớn xảy ra trên địa bàn.
Theo ông Minh, trước đó chiều tối 16.6, trên địa bàn xã Ea Yông mưa lớn kèm theo gió lốc ảnh hưởng nhiều diện tích sầu riêng cùng nhiều cây trồng khác và tài sản của người dân, ước thiệt hại nhiều tỉ đồng.
 
Những cây sầu riêng
Những cây sầu riêng "cổ thụ" cũng bị gió lốc quật ngã. Ảnh: N.D
Sáng 17.6, lực lượng chức năng xã Ea Yông đã đến các khu vực bị ảnh hưởng của lốc xoáy để kiểm tra. Theo thống kê ban đầu của UBND xã Ea Yông, tại thôn 19 tháng 5 có 250 cây sầu riêng đang thời kỳ kinh doanh bị gió lốc làm bật gốc, ngã đổ, làm rụng quả la liệt. Sản lượng quả sầu riêng thiệt hại ước khoảng 450 tấn.
 
Vườn sầu riêng ở thôn 19 tháng 5 bị ngã đổ hàng loạt. Ảnh: N.D
Vườn sầu riêng ở thôn 19 tháng 5 bị ngã đổ hàng loạt. Ảnh: N.D
Còn tại thôn Tân Lập (xã Ea Yông), gió lốc cũng làm bật gốc 50 cây sầu riêng, ước lượng quả rơi rụng, hư hỏng hơn 10 tấn. Ngoài ra, gió lốc còn làm tốc mái 2 căn nhà và khiến hàng chục cây bơ của người dân tại xã Ea Yông bị hư hỏng.
 
Hàng trăm tấn quả sầu riêng bị rụng do gió lốc. Ảnh: N.D
Hàng trăm tấn quả sầu riêng bị rụng do gió lốc. Ảnh: N.D
Anh Lê Văn Thao (ở thôn 19 tháng 5, xã Ea Yông) cho biết trận gió lốc tối 16.6 đã làm hàng chục cây sầu riêng trong vườn của anh bị gẫy đổ, bật gốc, thiệt hại ước vài trăm triệu đồng. “Vườn sầu riêng của gia đình tôi đang vào gần mùa thu hoạch, trung bình mỗi quả nặng hơn 1 kg nhưng gió lốc khiến nhiều cây bị bật gốc, không thể phục hồi, thiệt hại nặng sản lượng vụ này cũng như lâu dài”, anh Thao cho biết.
Theo Trung Chuyên - Hoàng Bình (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null