Đắk Lắk: Bắt giữ xe thư báo vận chuyển hàng cấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan công an đã kiểm tra và phát hiện trong xe thư báo có hàng trăm sản phẩm hàng lậu, nhiều vật liệu nổ, roi điện và linh kiện súng…
Ngày 5/1, thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đội Cảnh sát kinh tế của đơn vị này đang kiểm đếm số lượng hàng lậu, hàng cấm vừa phát hiện, bắt giữ vào tối ngày 4/1.
 
Xe thư báo chở theo hàng trăm sản phẩm nhập lậu và vật liệu nổ...
Theo thông tin ban đầu, chiều tối 4/1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Khánh Xuân (TP.Buôn Ma Thuột), đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Buôn Ma Thuột phát hiện chiếc xe chuyên chở thư báo mang BKS: 29C-695.19 đang lưu thông theo hướng tỉnh Đắk Nông đi Đắk Lắk có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.
 
Có hàng trăm sản phẩm hàng nhập lậu và hàng cấm trong xe thư báo.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có nhiều hàng lậu, hàng ngoại nhập như: Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, linh kiện điện tử. Ngoài ra, trên xe còn có sản phẩm cấm như: Pháo nổ, roi điện cùng nhiều linh kiện để lắp thành các khẩu súng hơi và gần 1.000 viên đạn chì…
Tài xế điều khiển chiếc xe trên được xác định là Lê Công Trình (25 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).
 
Roi điện, vật liệu nổ và linh kiện lắp ráp súng được phát hiện trong xe thư báo.
Ngay lúc này, đội Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản đưa tang vật cùng tài xế điều khiển xe về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, tài xế Trình khai nhận, xe thư báo là của công ty cổ phần giao hàng Tiết Kiệm có trụ sở tại xã Tân Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM.
Số hàng trên được công ty phân công Trình đi giao cho khách hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mai Cường (Người Đưa Tin)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null