Đắk Lắk: Bắt đối tượng gây án rồi bỏ trốn 20 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 1/6, tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Bạch Phượng Vỹ (41 tuổi, trú tại thôn Hợp Thành, xã Thống Nhất, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đây là đối tượng đã bỏ trốn 20 năm kể từ khi gây án.
Theo hồ sơ vụ việc gần 20 năm trước, ngày 2/3/2002, sau khi biết anh Nguyễn Cao Kỳ (là chú họ của đối tượng Nguyễn Quốc Trưởng, cùng trú tại thôn Hợp Thành, xã Thống Nhất, huyện Krông Búk) bị anh Nguyễn Thái Bình (trú cùng xã) đánh, Trưởng đã rủ Nguyễn Bạch Phượng Vỹ về nhà mình cầm theo hung khí đi đánh trả thù. Vỹ đã nhận lời trả thù giúp.

Nguyễn Bạch Phượng Vỹ tại cơ quan công an
Nguyễn Bạch Phượng Vỹ tại cơ quan công an
Khi Trưởng và Vỹ đi đến nhà anh Hoàng Trung Kỳ (trú cùng xã) thì phát hiện anh Đậu Đình Thu và Nguyễn Thái Bình đang chơi tại đây. Vỹ và Trưởng cầm mã tấu xông vào chém nhiều nhát vào người anh Thu và anh Bình, hậu quả làm anh Thu tổn hại 35% sức khoẻ, anh Bình tổn hại 40% sức khoẻ.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Nguyễn Quốc Trưởng, còn Nguyễn Bạch Phượng Vỹ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã về tội "Cố ý gây thương tích".
Sau một thời gian xác minh, Công an thị xã Buôn Hồ phát hiện Vỹ đang lẩn trốn tại tổ 8, phường Hoá An, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai nên đã phối hợp cùng Công an địa phương bắt giữ.
Cũng theo Công an thị xã Buôn Hồ, ngoài vụ cố ý gây thương tích trên, trước đó Nguyễn Bạch Phượng Vỹ còn cùng với đồng bọn thực hiện một vụ cướp tài sản vào năm 2001 và 2 vụ trộm cắp tài sản vào tháng 2/2002 tại huyện Krông Búk (thời điểm chưa chia tách thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Buk).
Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null