Đại học Huế: Tặng bằng Giáo sư danh dự cho người nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế vừa tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho ông Martin Kox đến từ Bệnh viện Emile Mayrisch, Luxembourg. Đây là vị Giáo sư đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo và xây dựng thương hiệu trường Đại học Y dược. 

Phó Giám đốc Đại học Huế Lê Mạnh Thạnh trao bằng Giáo sư Danh dự cho ông Martin Kox. Ảnh: Bùi Oanh
Phó Giám đốc Đại học Huế Lê Mạnh Thạnh trao bằng Giáo sư Danh dự cho ông Martin Kox. Ảnh: Bùi Oanh

Cụ thể, từ năm 2001 đến nay, Giáo sư Martin Kox đã nhiều lần đến thăm và làm việc với Trường Đại học Y Dược cũng như bệnh viện nhà trường với vai trò là một phẫu thuật viên nội soi tiêu của Hội ADS-Luxembourg.

Qua đó, Giáo sư Martin Kox đã trao đổi nhiều kỹ năng, kiến thức về chuyên môn trong lĩnh vực Ngoại khoa. Đồng thời, đóng góp nhiều công sức trong việc chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi và điều trị bệnh lý tim mạch cho đội ngũ giảng viên, bác sĩ của trường và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược.

Ngoài ra, với sự giúp đỡ của Giáo sư Martin Kox, trường và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược đã tiếp nhận nhiều sự hỗ trợ của các tổ chức y tế quốc tê về thiết bị kỹ thuật y học chuyên sâu như: máy khử rung, máy điện sinh lý trong điều trị bệnh lý tim mạch; bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa và một số máy móc trang thiết bị trong lĩnh vực phẫu thuật tiêu hóa, góp phần nâng cao chất giảng dạy, khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện trường. Đặc biệt, với uy tín của mình, Giáo sư Martin Kox đã kêu gọi các tổ chức y tế quốc tế tài trợ cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược xây dựng 1 phòng tiêm truyền tiêu chuẩn Châu Âu tại Khoa Ung bướu.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null