Đà Lạt: Thông cổ thụ bật gốc đè bẹp xe ô tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cây thông cổ thụ bất ngờ bật gốc, đè lên ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Pasteur, phường 4, TP Đà Lạt trong cơn mưa lớn chiều 20-6. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Một cây thông cổ thụ bất ngờ bật gốc, đè lên ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Pasteur, phường 4, TP Đà Lạt trong cơn mưa lớn chiều 20-6. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, chiếc xe ô tô BKS 50H… đang lưu thông trên đường Pasteur thì bị một cây thông lớn bật gốc, đổ đè lên phần đầu xe. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe chỉ có tài xế, rất may không ai bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo ghi nhận tại hiện trường, cây thông có đường kính gốc khoảng 70cm, cao hơn 10m, ngã chắn ngang mặt đường và đè mạnh lên thân xe khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Xe ô tô bị hư hỏng nặng sau khi bị thông đè ngang
Xe ô tô bị hư hỏng nặng sau khi bị thông đè ngang

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành cưa, giải phóng cây đổ nhằm đảm bảo lưu thông trở lại bình thường.

May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người
May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người

Vào thời điểm trên, TP Đà Lạt có mưa lớn kèm gió giật mạnh. Từ đầu mùa mưa đến nay, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã tiến hành rà soát, xử lý nhiều cây xanh có nguy cơ đổ ngã. Trước đó, địa phương cũng ghi nhận một số trường hợp cây bật gốc trong thời điểm ảnh hưởng của cơn bão số 1.

Theo Đoàn Kiên (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null