Đà Lạt: La phông hội trường bị sập, hiệu trưởng nói không ảnh hưởng nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
La phông một hội trường của Trường THCS-THPT Chi Lăng, P.9, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bị sập và đè lên bàn ghế phía dưới nhưng hiệu trưởng nhà trường nói không ảnh hưởng gì và không nhớ bị sập ngày nào!

Ngày 11.12, làm việc với phóng viên (PV) Thanh Niên, ông Lê Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Chi Lăng, TP.Đà Lạt thừa nhận có vụ sập la phông của hội trường đè lên nhiều bàn ghế. Tuy nhiên, ông Thắng nói không nhớ bị sập ngày nào cũng như không ảnh hưởng gì.

La phông hội trường Trường THCS-THPT Chi Lăng bị sập. Ảnh: Lâm Viên

La phông hội trường Trường THCS-THPT Chi Lăng bị sập. Ảnh: Lâm Viên

Ông Thắng cho biết, hội trường có giàn la phông bị sập (trên lầu 4), mới đưa vào sử dụng 2 năm nay cùng với các dãy phòng thực hành bộ môn. Theo tìm hiểu của PV, hội trường này cũng là nơi dùng cho học sinh học tập ngoại khóa và một số bộ môn. Khi PV đề nghị cho tiếp cận hội trường bị sập la phông, ông Thắng từ chối với lý do "bên đơn vị thi công họ đóng cửa rồi, họ đang sửa, hẹn PV 1 tuần nữa tới tới xem là ổn hết!"

Cửa hội trường Trường THCS-THPT Chi Lăng đóng kín, các màn cửa đều kéo lại che hết bên trong. Ảnh: Lâm Viên
Cửa hội trường Trường THCS-THPT Chi Lăng đóng kín, các màn cửa đều kéo lại che hết bên trong. Ảnh: Lâm Viên

PV đề nghị cho biết vụ sập la phông xảy ra ngày nào, lúc đó có học sinh học không? Ông Thắng trả lời: "Nói chung không bị ảnh hưởng gì cả, tôi chẳng nhớ ngày nào, mà được 2 tuần rồi. Tôi phải đi cúng rồi, may mắn cho các em là không ai bị sao, đó là may mắn của nhà trường, chứ nó rơi vào đầu các em thì giờ này mình không ngồi yên chỗ này được đâu. Đó là may mắn nhất…"

Chiều 11.12 bà Trần Thùy Dương, Chủ tịch UBND P.9 (Đà Lạt), cho biết vụ sập la phông tại Trường THCS- THPT Chi Lăng xảy ra 9 giờ 20 ngày 24.11. Thời điểm đó, khi phát hiện la phông rạn nứt, trường kịp thời di dời học sinh đến phòng học khác nên không gây thiệt hại về người. Theo bà Dương, công trình bị sập la phông đang trong thời gian bảo trì nên đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa.

Một số phụ huynh có con em học tại Trường THCS-THPT Chi Lăng bày tỏ lo lắng về chất lượng các dãy phòng học bộ môn mới đưa vào sử dụng vài năm qua cùng dãy với hội trường bị sập la phông.

Trường THCS-THPT Chi Lăng (Đà Lạt) vừa xảy ra sự cố sập la phông. Ảnh: Lâm Viên

Trường THCS-THPT Chi Lăng (Đà Lạt) vừa xảy ra sự cố sập la phông. Ảnh: Lâm Viên

PV Thanh Niên liên lạc với một Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu vụ việc, nhưng vị này cho biết liên quan đến cơ sở vật chất các trường học là do giám đốc sở phụ trách. PV gọi điện cho bà Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, sau đó bà Hải nhắn tin lại báo đang đi công tác nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Đà Lạt sẽ là đô thị xanh

Hơn một thế kỷ qua, thành phố Đà Lạt vẫn giữ được ít nhiều những nét độc đáo riêng có của mình là đô thị có một hệ thống di sản kiến trúc quý giá từng được quy hoạch và xây dựng như một bản “tổng phổ” cân bằng và hài hòa với tự nhiên.

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.