Đà Lạt: Hy hữu cây thông khô ngã đè chết người đang rửa tay bên suối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông xuống suối rửa tay, không may bị cây thông khô gãy đè chết ở hố Bi, tổ Đa Phú, P.7, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
Chiều 25.2, ông Nguyễn Viết Quyền, Chủ tịch UBND P.7 (TP.Đà Lạt), cho biết vụ cây thông khô đè chết người xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 25.2 tại hố Bi, tổ Đa Phú, P.7 (Đà Lạt). Nạn nhân là ông Nguyễn Trường (67 tuổi), sống trong căn chòi tạm tại hố Bi, Đa Phú.
 
Hiện trường vụ cây thông khô ngã đè chết người đàn ông rửa tay bên suối. Ảnh: Lâm Viên
Hiện trường vụ cây thông khô ngã đè chết người đàn ông rửa tay bên suối. Ảnh: Lâm Viên
Tại hiện trường, cây thông khô trên bờ ta-luy cao, có đường kính gốc khoảng 50cm, cao gần 20m, bị gãy ngang thành nhiều khúc, phần ngọn gãy ngã nằm bên suối cạn. Theo xác minh ban đầu, lúc ông Nguyễn Trường đang rửa tay bên suối Bi, bất ngờ cây thông khô gãy, phần ngọn cây trúng vào người khiến ông tử vong tại chỗ.
Cây thông khô cao khoảng 20m bị gãy ngang. Ảnh: Lâm Viên
Cây thông khô cao khoảng 20m bị gãy ngang. Ảnh: Lâm Viên
Cũng theo ông Quyền, ông Nguyễn Trường có bệnh tâm thần, nhiều năm qua sống một mình trong căn chòi tạm bên suối ở hố Bi (Đa Phú). Ông Trường có vợ nhưng đã ly dị vợ từ lâu. Lúc còn khỏe ông kiếm củi bán, nay tuổi cao ông đi lang thang xin đồ ăn.
Cây thông khô cao khoảng 20 m bị gãy ngang làm nhiều khúc. Ảnh: Lâm Viên
Cây thông khô cao khoảng 20 m bị gãy ngang làm nhiều khúc. Ảnh: Lâm Viên
Nhiều năm qua ông Nguyễn Trường sống trong căn chòi tạm này. Ảnh: Lâm Viên
Nhiều năm qua ông Nguyễn Trường sống trong căn chòi tạm này. Ảnh: Lâm Viên
Sau khi xảy ra vụ tai nạn cây thông khô gãy đè chết người tại hố Bi, tổ Đa Phú, Công an TP.Đà Lạt cùng các cơ quan chức năng đến hiện trường kiểm tra để làm rõ vụ việc. Hiện UBND P.7 cùng các đoàn thể đang lo hậu sự cho ông Trường.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null