Đà Lạt: Đề xuất tước giấy phép lái xe và phạt tài xế làm rơi đá dăm trên đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt đề xuất tước giấy phép lái xe 2 tháng và xử phạt tài xế xe tải làm rơi đá dăm trên đường phố.

Chiều 10.11, Công an TP.Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc chiếc xe tải nhẹ chở vật liệu xây dựng làm rơi đá dăm dọc đường Thánh Mẫu, P.7 (Đà Lạt), đơn vị đã xác định được tài xế xe tải nói trên là L.V.T (ngụ đường Nguyễn Hoàng, P.7, TP.Đà Lạt).

Xe tải do tài xế T. điều khiển làm rơi đá dăm dọc đường Thánh Mẫu
Xe tải do tài xế T. điều khiển làm rơi đá dăm dọc đường Thánh Mẫu

Theo đó, khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, tài xế T. lái xe tải BS 38C-083.52 chở đá dăm từ đường Nguyễn Hoàng, P.7 đến Bưu điện TP.Đà Lạt thì xe bị bung bửng chắn phía sau khiến đá dăm rơi dọc đường Thánh Mẫu, kéo dài khoảng 100 m. Tuy nhiên, T. vẫn lái xe đi. Tại hiện trường, đá dăm vương vãi khắp mặt đường khiến xe cộ và người qua lại gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Để giảm bớt nguy hiểm, người dân phải tự thu dọn đá rơi trước nhà.

Đà dăm rơi khắp mặt đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông
Đà dăm rơi khắp mặt đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt lập biên bản vụ việc, đồng thời đề xuất xử phạt tài xế T. 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 2 tháng. Cơ quan chức năng buộc T. thu dọn đá dăm bị rơi vãi dọc đường Thánh Mẫu.

Theo ẢNH: LÂM VIÊN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null