Đà Lạt: 2 xe máy va chạm, 1 người tử vong, 1 người nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ tai nạn giữa 2 xe máy trên đường Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP.Đà Lạt khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Ngày 12.9, Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt cho biết vụ tai nạn khiến 1 người tử vong xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 cùng ngày.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy BS 49E1- 962.82 do Nguyễn Văn Phong (19 tuổi, ngụ xã Đà Loan, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) lưu thông từ hướng Thung lũng Tình yêu đi về trung tâm TP.Đà Lạt, khi tới trước Nhà hàng Cát Tường (khách sạn Kỳ Hòa) đã va chạm mạnh với xe máy BS 60B3-778.08 do Hoàng Trung Đức (23 tuổi, ngụ H.Tân Phú, Đồng Nai) điều khiển theo hướng ngược lại.

Đưa người bị tai nạn đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: LÂM VIÊN
Đưa người bị tai nạn đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Ảnh: LÂM VIÊN

Hậu quả, Phong tử vong tại chỗ, còn Đức bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng; 2 xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng. Một số người dân cho biết lúc xảy ra tai nạn cả 2 xe máy đều chạy tốc độ rất nhanh. Còn Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết nạn nhân Đức bị đa chấn thương, trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Phù Đổng Thiên Vương. Ảnh: LÂM VIÊN
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Phù Đổng Thiên Vương. Ảnh: LÂM VIÊN

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an P.8 (Đà Lạt) có mặt để đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Tiếp đó, lực lượng CSGT TP.Đà Lạt và các cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người xấu số.

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong nói trên.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null