Cứu kịp thời 5 cháu nhỏ khỏi vụ hỏa hoạn ở Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Nhờ phát hiện kịp thời, 5 cháu nhỏ tuổi từ 2 đến 14 đã được cứu khỏi vụ hỏa hoạn xảy ra tại TP. Đà Lạt.
 Lực lượng chức năng điều động xe cứu hỏa tới dập lửa.
Lực lượng chức năng điều động xe cứu hỏa tới dập lửa.
Khoảng 21 giờ ngày 26-2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tổ Phước Thành, phường 7, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thiêu rụi hoàn toàn 1 căn nhà.
Thời điểm trên, gia đình anh Lê Văn Tuyến (ngụ phường 7, TP Đà Lạt) đang cắt hoa ngoài vườn để chuyển kịp chuyến xe đêm thì bất ngờ phát hiện lửa bùng phát tại nhà kho. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong nhà đang có 5 cháu nhỏ tuổi từ 2 đến 14.
Ngay lập tức, những người đang cắt hoa và hàng xóm đã kịp thời chạy vào nhà đưa toàn bộ các cháu nhỏ ra ngoài an toàn, đồng thời tham gia chữa cháy.
Nhờ phát hiện kịp thời nên người dân đã cứu sống được 5 cháu nhỏ
Nhờ phát hiện kịp thời nên người dân đã cứu sống được 5 cháu nhỏ
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.
Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. 
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 1 xe máy, 20 triệu đồng tiền mặt cùng toàn bộ vật dụng sinh hoạt trong nhà.
Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.
Đoàn Kiên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.