Công an Đơn Dương sẽ xử lý nghiêm vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 27/10, đại tá Phạm Văn Hưng - Trưởng Công an huyện Đơn Dương cho biết, liên quan tới vụ nữ sinh lớp 7, Trường THCS Ka Đơn bị đánh hội đồng phải nhập viện điều trị, Công an huyện hiện đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc với quan điểm không dung túng các sai phạm, sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

 Người nhà chăm sóc cháu L. tại bệnh viện
Người nhà chăm sóc cháu L. tại bệnh viện


 Đại tá Phạm Văn Hưng thông tin, tới thời điểm này, Công an huyện đã triệu tập 6 trường hợp gồm các em học sinh đang học tại một trường cấp 3 trên địa bàn và  một số thanh thiếu niên đã nghỉ học tại các xã Ka Đơn, P’Ró và Tu Tra để xác minh, làm rõ việc tham gia đánh em N.P.T.L. vào tối 23/10 tại khuôn viên Nhà thờ Ka Đơn. Bước đầu, Công an huyện xác định có 2 nữ sinh cấp 3 trực tiếp đánh em L., số còn lại tham gia cổ vũ, đứng nhìn và không can ngăn.
 
Liên quan tới tình hình sức khoẻ của em N.P.T.L., sáng 27/10, đại diện gia đình em cho biết do diễn tiến xấu từ vùng mắt phải bị đánh sưng, phù, tổn thương thần kinh hậu nhãn cầu nên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã hội chẩn, quyết định chuyển bệnh nhân xuống bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Trước đó, tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, em L. có biểu hiện nôn ói, đau đầu nên bệnh viện đã làm các thủ tục chuyển lên tuyến trên.
 
Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, tối 23/10, em N.P.T.L. cùng bạn đi lễ nhà thờ Ka Đơn. Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi nhà thờ thì em bị bạn cùng khối là em N.T.N.H. và chị của H. kéo ra một góc khuất đánh. Tham gia đánh L. còn có 5 - 6 thanh thiếu niên từ các xã Ka Đơn, Tu Tra và P’Ró. Nhóm thanh thiếu niên đánh em L. đến khi ngất xỉu.

Theo C.THÀNH (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null