Con trai gây án mạng khi vác dao đi tìm bạn của bố để nói chuyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Ngô Minh Nhật để điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Ngô Minh Nhật (25 tuổi, trú xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ vụ án mạng mới xảy ra trước đó.

Thông tin ban đầu, chiều 25/3, ông Nguyễn Ngọc Hưng (47 tuổi) đến nhà ông Ngô Trung Hiếu (55 tuổi, cùng trú xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) chơi thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Chứng kiến vụ việc, Nhật (con trai ông Hiếu) đã dùng ghế đánh vào đầu ông Hưng, khiến người này bị thương.

Hiện trường vụ "hỗn chiến' khiến một người tử vong.
Hiện trường vụ "hỗn chiến' khiến một người tử vong.

Bị đánh, ông Hưng bỏ về nhà và nhắn tin vào nhóm zalo có tên "Phụ hồ", với nội dung “Chiều nay đến nhà Hiếu và bị đánh”. Trong nhóm zalo này có ông Hiếu là thành viên. Đọc tin nhắn, ông Hiếu đã nói chuyện với Nhật về nội dung tin nhắn trên.

Bực tức, Nhật mang theo 1 con dao gọt trái cây và rủ thêm em trai mình cùng 2 thanh niên khác đến nhà ông Hưng để nói chuyện.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày (25/3), Nhật một mình đã đến nhà ông Hưng để nói chuyện phải trái. Nhiều lần gọi nhưng ông Hưng vẫn đóng cửa ở trong nhà, nên Nhật đã đập phá cửa nhà.

Một lúc sau, ông N.M.H. (50 tuổi, anh trai ông Hưng) ở sát bên cạnh đến can ngăn và dùng thanh sắt đánh Nhật. Lúc này, Nhật dùng dao mang theo đâm vào vùng bụng và lưng của ông H.

Thấy cha bị đâm, anh Nguyễn Anh Tân (29 tuổi, con trai ông H.) đã dùng gậy "ba trắc” đánh Nhật. Thời điểm này, 3 thanh niên trong nhóm của Nhật vừa có mặt nên hai bên xảy ra đánh nhau.

Do bị thương nặng, ông H. đã tử vong tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Hiện anh Tân đang điều trị ở bệnh viện do bị đâm vào đùi và tay phải.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và triệu tập các đối tượng liên quan lấy lời khai. Bước đầu, Nhật đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông H. và anh Tân.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null