Con đường hoa kèn hồng ở miền Tây đẹp cỡ nào mà giới trẻ đổ xô đến check in?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Con đường hoa kèn hồng nổi tiếng gần đây ở miền Tây nằm tại thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Con đường hoa kèn hồng được nhiều bạn trẻ chọn làm nơi check in lý tưởng.
Con đường hoa kèn hồng dài hơn 1km
Con đường hoa kèn hồng tại thị trấn Châu Thành dài hơn 1km, có khoảng 160 cây kèn hồng. Hai hàng cây dọc đường Hùng Vương.

Con đường hoa kèn hồng với khoảng 160 cây trải dài gần 1km khoe sắc hồng rợp trời. Ảnh: NT.
Con đường hoa kèn hồng với khoảng 160 cây trải dài gần 1km khoe sắc hồng rợp trời. Ảnh: NT.
Hoa kèn hồng hay còn được gọi là hoa chuông hồng có nguồn gốc từ Châu Mỹ. Sắc hoa tựa như hoa anh đào, gần giống hình chuông, mọc ra thành chùm từ 4 - 7 bông. Tùy theo điều kiện thời tiết, hoa thường nở vào tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6.
So với năm trước, đường hoa kèn hồng năm nay nở khá sớm, từ khoảng giữa tháng 3. Tuy không nở rộ rực rỡ như mọi năm, nhưng vẫn thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm đến để chụp ảnh, check in.
Khi cây ra hoa đều trút sạch lá nên khiến con đường tràn ngập sắc hoa tím hồng. Loài hoa này chỉ nở khoảng 3 - 4 ngày rồi rơi rụng.

Người lưu thông trên tuyến đường dưới sắc hoa phủ bóng khiến khung cảnh trở nên rất lãng mạn. Ảnh: NT.
Người lưu thông trên tuyến đường dưới sắc hoa phủ bóng khiến khung cảnh trở nên rất lãng mạn. Ảnh: NT.

Tùy theo điều kiện thời tiết, hoa kèn hồng thường nở vào tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6. Ảnh: NT.
Tùy theo điều kiện thời tiết, hoa kèn hồng thường nở vào tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6. Ảnh: NT.

Khi cây ra hoa đều trút sạch lá nên khiến con đường tràn ngập sắc hoa tím hồng. Ảnh: NT.
Khi cây ra hoa đều trút sạch lá nên khiến con đường tràn ngập sắc hoa tím hồng. Ảnh: NT.
Con đường hoa kèn hồng đẹp như phim Hàn Quốc
Theo người dân nơi đây, hàng hoa kèn hồng đã được địa phương trồng cách đây vài năm. Những năm gần đây cây ra hoa rợp sắc hồng nên thu hút giới trẻ trong và ngoài tỉnh tìm đến chụp ảnh.
Đứng tạo dáng chụp ảnh dưới hàng hoa kèn hồng, chị Thúy Vy (28 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cho biết, so với mọi năm thì năm nay hoa nở sớm, nhưng không nở rộ. Tuy đến đường hoa có hơi muộn, nhưng thời điểm hiện tại sắc hoa đã đạt đến độ đậm nhất định. Hoa không nhạt nhòa chúm chím như khi mới nở, cũng chưa bước sang giai đoạn tàn tạ.

Loài hoa kèn hồng chỉ nở khoảng 3 - 4 ngày rồi rơi rụng, khiến khung cảnh trở nên lãng đãng, nên thơ chẳng khác gì trong những bộ phim Hàn Quốc. Ảnh: NT.
Loài hoa kèn hồng chỉ nở khoảng 3 - 4 ngày rồi rơi rụng, khiến khung cảnh trở nên lãng đãng, nên thơ chẳng khác gì trong những bộ phim Hàn Quốc. Ảnh: NT.

Hoa kèn hồng rực rỡ dưới nắng. Ảnh: NT.
Hoa kèn hồng rực rỡ dưới nắng. Ảnh: NT.

Sắc hoa kè hồng tựa như hoa anh đào, gần giống hình chuông, mọc ra thành chùm từ 4 - 7 bông. Ảnh: NT.
Sắc hoa kè hồng tựa như hoa anh đào, gần giống hình chuông, mọc ra thành chùm từ 4 - 7 bông. Ảnh: NT.


Nhiều gia đình, bạn trẻ đổ xô đến con đường hoa kèn hồng ở Sóc Trăng để check in. Ảnh: NT.
Nhiều gia đình, bạn trẻ đổ xô đến con đường hoa kèn hồng ở Sóc Trăng để check in. Ảnh: NT.
Còn em Nguyễn Ngân (19 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), chia sẻ: "Hàng năm cứ đến mùa kèn hồng em lại háo hức lắm. Em canh thời gian hoặc thông qua mạng xã hội để biết thời điểm hoa nở để đến chụp ảnh. Khung cảnh chẳng khác nào trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc khiến em thích lắm".
Theo Chúc Ly-Nguyễn Trinh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null