Có một "Tuyệt Tình Cốc" ở Tây Nguyên đang thu hút giới trẻ ầm ầm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một hồ nước xanh ngắt với khung cảnh khá đẹp mới nổi lên gần đây đang được nhiều bạn trẻ háo hức muốn khám phá "Tuyệt Tình Cốc" ở Tây Nguyên.
Thời gian trở lại đây, giới trẻ rất hào hứng với những hồ nước có màu xanh tuyệt đẹp được mệnh danh là “Tuyệt Tình Cốc” như trong phim kiếm hiệp của Kim Dung. Có thể kể ra những hồ nước khiến nhiều người mê mẩn như hồ nước ở Thủy Nguyên – Hải Phòng, hồ nước ở Chùa động Am Tiên – Ninh Bình hay hồ nước ở Lạc Dương – Đà Lạt.
 
Gần đây, thêm một hồ nước với màu xanh trong đang nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ tọa lạc ở Đắk Lắk. Theo chia sẻ của cô bạn Nguyễn Trâm Anh (SN 1996, Đắk Lắk) thì hồ nước này thuộc thủy điện Serepok 3 huyện Bản Đôn tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Mê Thuột 27km. “Giới trẻ gọi đây là Hục Cá Sấu hoặc Hồ Đá Xanh chứ nơi này không có tên cụ thể. Thực chất thì chẳng có con cá sấu nào xuất hiện ở đây cả, chỉ có những phiến đá xếp chồng lên nhau tạo thành hình con cá sấu mà bạn tinh mắt để ý mới thấy được”, Trâm Anh cho biết.
Giới trẻ gọi đây là Hục Cá Sấu hoặc Hồ Đá Xanh
Giới trẻ gọi đây là Hục Cá Sấu hoặc Hồ Đá Xanh
 
 
Giới trẻ gọi đây là Hục Cá Sấu hoặc Hồ Đá Xanh
Giới trẻ gọi đây là Hục Cá Sấu hoặc Hồ Đá Xanh
Cô bạn cũng tiết lộ rằng nơi này thì chỉ giới trẻ ở đây mới biết và chỉ cho nhau cách đến. Nước hồ ở đây rất xanh, cực kỳ trong và nhìn thấy tận đáy. Những ngày trời nắng đẹp, có thể nhìn thấy cả mây trời in soi dưới bóng nước, tạo ra khung cảnh đẹp mê mẩn.
Nước hồ xanh, trong nhìn thấy tận đáy
Nước hồ xanh, trong nhìn thấy tận đáy
Ven hồ có nhiều khu vực có thể chụp ảnh
Ven hồ có nhiều khu vực có thể chụp ảnh "sống ảo"
Tuy nhiên Trâm Anh cũng lưu ý rằng: “Thời điểm thích hợp nhất để tới đây là vào mùa khô, từ tháng 12 tới tháng 3. Vì ở Tây Nguyên có 2 mùa rõ rệt mùa nắng và mùa mưa nên mọi người đến đây nên chọn mùa nắng để thấy được độ xanh và trong của hồ nước này. Các tháng khách vẫn có thể đi được nhưng còn phụ thuộc thời tiết. Mưa nhiều cảnh sẽ không đẹp”.
 
Hồ nước khá rộng với nhiều phiến đá màu nâu đen, có thể xuống tắm nhưng không nên đi xa khỏi bãi đá để đảm bảo an toàn.
 

Nơi này rất thích hợp làm địa điểm cắm trại và đi nghỉ rời xa ồn ào, bụi bặm của thành phố vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên dịch vụ ở đây chưa có, dân cư lại thưa thớt nên chỉ nên cắm trại trong ngày, tránh ngủ lại qua đêm. Và nếu có ý định tới đây, bạn nên chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống, lều trại và những vật dụng cần thiết để có một chuyến đi suôn sẻ và thuận lợi. Bên cạnh đó, hãy giữ gìn cảnh quan tự nhiên vốn có ở đây, dọn sạch rác trước khi rời đi để trả lại sự yên bình, hoang sơ của hồ nước này.

 Khu vực này thích hợp để cắm trại cuối tuần cùng bạn bè
Khu vực này thích hợp để cắm trại cuối tuần cùng bạn bè
 
Hồ nước này được mệnh danh là "Tuyệt Tình Cốc" ở Tây Nguyên, có vẻ đẹp chẳng khác gì so với những hồ nước được mệnh danh tương tự trước đó ở Hải Phòng, Ninh Bình hay Đà Lạt.
Theo Em đẹp

Có thể bạn quan tâm

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null