Có 1 Hòn Sơn đẹp cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Hòn Sơn đẹp cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên” là nhận định của nhiều du khách đặt chân đến hòn đảo xinh đẹp này. Sẽ thật không ngoa với những lời khen tặng khi ngắm nhìn vẻ đẹp toàn cảnh như 1 thiên đường của hòn đảo mang nét hoang sơ, kì bí này.
 

Hòn Sơn (hay còn gọi là Hòn Sơn Rái) là một hòn đảo thuộc xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). Xã Lại Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.095,02ha, vị trí xã nằm cách xa trung tâm tỉnh khoảng hơn 60 km và trung tâm hành chính huyện Kiên Hải 30km về hướng Tây Nam.
Hòn Sơn (hay còn gọi là Hòn Sơn Rái) là một hòn đảo thuộc xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang). Xã Lại Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.095,02ha, vị trí xã nằm cách xa trung tâm tỉnh khoảng hơn 60 km và trung tâm hành chính huyện Kiên Hải 30km về hướng Tây Nam.
 
Dân cư trên đảo tập trung chủ yếu ở xóm chài và nông nghiệp chủ yếu là những vườn cây ăn trái, còn lại diện tích chiếm 80% là rừng nguyên sinh với ít cây cổ thụ, nhiều cây nhỏ và dây leo.
Dân cư trên đảo tập trung chủ yếu ở xóm chài và nông nghiệp chủ yếu là những vườn cây ăn trái, còn lại diện tích chiếm 80% là rừng nguyên sinh với ít cây cổ thụ, nhiều cây nhỏ và dây leo.
Người dân trên đảo từ trước đến nay sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, ngoài ra còn có những nghề thủ công như đóng tàu, chế biến tôm, cá, mực khô và các cơ sở sản xuất nước mắm. Khi du lịch phát triển thì các nghề dịch vụ cũng bắt đầu hoạt động nhiều hơn.
Người dân trên đảo từ trước đến nay sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, ngoài ra còn có những nghề thủ công như đóng tàu, chế biến tôm, cá, mực khô và các cơ sở sản xuất nước mắm. Khi du lịch phát triển thì các nghề dịch vụ cũng bắt đầu hoạt động nhiều hơn.
 
 Hòn Sơn có các địa danh tâm linh là những nơi thờ tự như Đình Thần Lại Sơn, Miếu Bà Cố Chủ, Thánh thất Cao Đài, chùa Hải Sơn. Điểm đặc biệt nơi đây có 7 đỉnh núi dính liền vào nhau, đỉnh núi cao nhất có cái tên hết sức kì bí là Ma Thiên Lãnh với độ cao khoảng 450m so với mực nước biển. Trên đỉnh Ma Thiên Lãnh có một tảng đá bằng phẳng, với phong cảnh xung quanh rất đẹp nên gọi là Sân Tiên. Dòng suối duy nhất có nước trong vắt chảy từ đỉnh Ma Thiên Lãnh xuống ngay Bãi Bàng là nguồn nước ngọt quý báu cho người dân trên đảo gọi là Suối Tiên.
Hòn Sơn có các địa danh tâm linh là những nơi thờ tự như Đình Thần Lại Sơn, Miếu Bà Cố Chủ, Thánh thất Cao Đài, chùa Hải Sơn. Điểm đặc biệt nơi đây có 7 đỉnh núi dính liền vào nhau, đỉnh núi cao nhất có cái tên hết sức kì bí là Ma Thiên Lãnh với độ cao khoảng 450m so với mực nước biển. Trên đỉnh Ma Thiên Lãnh có một tảng đá bằng phẳng, với phong cảnh xung quanh rất đẹp nên gọi là Sân Tiên. Dòng suối duy nhất có nước trong vắt chảy từ đỉnh Ma Thiên Lãnh xuống ngay Bãi Bàng là nguồn nước ngọt quý báu cho người dân trên đảo gọi là Suối Tiên.
Hòn Sơn còn có 5 bãi biển và 1 ghềnh đá hoang sơ, trong đó Bãi Bàng có phong cảnh đẹp nhất. Bất kì du khách nào đến Hòn Sơn cũng phải ghi lại hình ảnh đẹp với những cây dừa nghiêng phủ bóng mát xuống bãi cát trắng. Chị Mai Như Ngọc, 1 du khách cho biết: “Cả gia đình và bạn bè tôi cùng chọn đi du lịch Hòn Sơn vào những ngày nghỉ đầu năm. Không nổi tiếng như Phú Quốc nhưng tôi thấy bãi biển và cảnh vật ở đây lại có sức hút kì lạ, 1 nét đẹp rất khác không lẫn với những hòn đảo mà tôi đã từng đi”.
Hòn Sơn còn có 5 bãi biển và 1 ghềnh đá hoang sơ, trong đó Bãi Bàng có phong cảnh đẹp nhất. Bất kì du khách nào đến Hòn Sơn cũng phải ghi lại hình ảnh đẹp với những cây dừa nghiêng phủ bóng mát xuống bãi cát trắng. Chị Mai Như Ngọc, 1 du khách cho biết: “Cả gia đình và bạn bè tôi cùng chọn đi du lịch Hòn Sơn vào những ngày nghỉ đầu năm. Không nổi tiếng như Phú Quốc nhưng tôi thấy bãi biển và cảnh vật ở đây lại có sức hút kì lạ, 1 nét đẹp rất khác không lẫn với những hòn đảo mà tôi đã từng đi”.
Theo truyền thuyết, Hòn Rái có tên do trên đảo xưa có nhiều cây dầu rái, loại cây cho nhựa để quét lên vỏ thuyền chống nước biển ăn mòn. Có nguồn còn cho rằng, đảo mang tên này do xưa kia có nhiều rái cá sinh sống. Câu chuyện xưa chưa có lời giải chính xác nhưng lại mang đến sự thích thú, tò mò muốn tìm hiểu của nhiều người.
Theo truyền thuyết, Hòn Rái có tên do trên đảo xưa có nhiều cây dầu rái, loại cây cho nhựa để quét lên vỏ thuyền chống nước biển ăn mòn. Có nguồn còn cho rằng, đảo mang tên này do xưa kia có nhiều rái cá sinh sống. Câu chuyện xưa chưa có lời giải chính xác nhưng lại mang đến sự thích thú, tò mò muốn tìm hiểu của nhiều người.
Không chỉ là điểm đến hấp dẫn được nhiều người chọn lựa mà còn có nhiều cặp đôi lặn lội từ đất liền ra chụp ảnh cưới. Anh Nguyễn Vũ Linh, du khách đến từ Đồng Tháp hào hứng cho biết: “2 vợ chồng mê cảnh biển đảo lắm, đặc biệt là khi đến đây không chỉ có bộ ảnh cưới đẹp “rụng tim” mà cả gia đình ba mẹ anh chị em cũng ra du lịch luôn. Hải sản ở đây cũng ngon và giá cả hợp lý, chúng tôi nhất định sẽ quay lại vào dịp gần nhất”.
Không chỉ là điểm đến hấp dẫn được nhiều người chọn lựa mà còn có nhiều cặp đôi lặn lội từ đất liền ra chụp ảnh cưới. Anh Nguyễn Vũ Linh, du khách đến từ Đồng Tháp hào hứng cho biết: “2 vợ chồng mê cảnh biển đảo lắm, đặc biệt là khi đến đây không chỉ có bộ ảnh cưới đẹp “rụng tim” mà cả gia đình ba mẹ anh chị em cũng ra du lịch luôn. Hải sản ở đây cũng ngon và giá cả hợp lý, chúng tôi nhất định sẽ quay lại vào dịp gần nhất”.
 Lại Sơn là xã đầu tiên trong số 4/4 xã đảo của huyện Kiên Hải được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, phát triển đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới khang trang hơn, văn minh hơn và sạch đẹp hơn là điểm cộng của du khách khi chọn lựa Hòn Sơn.
Lại Sơn là xã đầu tiên trong số 4/4 xã đảo của huyện Kiên Hải được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, phát triển đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới khang trang hơn, văn minh hơn và sạch đẹp hơn là điểm cộng của du khách khi chọn lựa Hòn Sơn.

https://laodong.vn/photo/co-1-hon-son-dep-cuon-hut-tu-cai-nhin-dau-tien-868048.ldo

 

Theo NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null