CNN tôn vinh 3 món ăn Việt Nam trong top ẩm thực đường phố châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kênh truyền hình nổi tiếng CNN của Mỹ vừa bình chọn bánh mì, phở, cà phê là những món ăn Việt Nam lọt vào top 50 món ăn đường phố ngon nhất châu Á.
Theo CNN, ẩm thực đường phố châu Á mang đến sự đa dạng và rất nhiều hương vị. Du khách tới Việt Nam không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức 3 món ăn đặc biệt là: bánh mì, phở, cà phê. 
Trước hết phải kể đến món phở. Món ăn Việt Nam này không chỉ nổi tiếng ở châu Á mà trên toàn thế giới. Phở thường được phục vụ cùng với nước dùng thơm béo, đậm đà, sợi phở dai và một số loại thịt như bò, gà… được nấu mềm. Ăn kèm với phở thường là các loại rau thơm, giá đỗ, chanh và tương ớt, quẩy.
Phở Việt Nam. Ảnh nguồn dangcongsan.vn
Phở Việt Nam. Ảnh nguồn dangcongsan.vn
Tiếp đến là bánh mì. Mặc dù có nguồn gốc từ Pháp nhưng bánh mì Việt Nam đã trở nên nổi tiếng thế giới bởi sự độc đáo, đa dạng về hương vị. Ở mỗi vùng, miền, địa phương khác nhau, món ăn sẽ có nguyên liệu và cách chế biến phù hợp. Song về cơ bản, thành phần của một chiếc bánh mì thường bao gồm thịt heo, rau dưa góp, rau thơm, ớt và pa tê được kẹp trong chiếc bánh nướng giòn, xốp.
Bánh mì của Việt Nam là 1 trong 50 món ăn đường phố nổi tiếng nhất châu Á. Ảnh nguồn NDO
Bánh mì của Việt Nam là 1 trong 50 món ăn đường phố nổi tiếng nhất châu Á. Ảnh nguồn NDO

Cuối cùng là cà phê-một trong những thức uống phổ biến và không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của người Việt Nam. Từ những người bán hàng rong đến những quán cà phê đều có thể phục vụ thức uống này. Cà phê Việt Nam có thể được thưởng thức theo nhiều cách như: uống nguyên chất, sử dụng với sữa đặc, một chút đường hoặc trộn với nước cốt dừa…

Cà phê Việt Nam có thể được pha chế theo nhiều cách khác nhau để tạo ra các hương vị hấp dẫn đặc biệt. Ảnh nguồn NDO
Cà phê Việt Nam có thể được pha chế theo nhiều cách khác nhau để tạo ra các hương vị hấp dẫn. Ảnh nguồn NDO

Theo danh sách các món ăn đường phố ngon nhất châu Á do CNN xếp hạng, còn rất nhiều món ăn ngon đến từ các quốc gia khác trong khu vực. Trong đó có nhiều món ăn độc đáo của châu Á như: Nam khao (Lào), asam laksa (Malaysia), bún thịt nướng (Pakistan), khao soi (Thái Lan), kimbap (Hàn Quốc), takoyaki (Nhật Bản)…

XUÂN PHẠM (tổng hợp từ dangcongsan.vn, NDO)
 

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.