CLB CAHN mất chức vô địch Cup C1 Đông Nam Á dù dẫn 2 bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dẫn trước đến 2 bàn song CLB CAHN vẫn thua ngược Buriram United trong trận chung kết lượt về Cup C1 Đông Nam Á 2024-2025 tại Thái Lan tối 21-5

CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Buriram United cống hiến trận cầu có chất lượng chuyên môn cao, mãn nhãn người xem. Không chỉ tạo kịch tính trong 120 phút thi đấu, hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á còn khiến người xem "thót tim" khi tranh tài trong loạt sút luân lưu 11m.

Phải chơi trên sân đối phương, dưới áp lực của hơn 30 ngàn khán giả Thái Lan nhưng CLB CAHN với dàn sao hàng đầu V-League, đã chơi đầy tự tin, thể hiện đẳng cấp cao và lấn lướt đội chủ nhà.

Cơn mưa lớn xuyên suốt trận đấu trên sân Chang Arena khiến đấu pháp chiến thuật của Buriram United vận hành vấp váp. Dù được đánh giá cao hơn đội khách nhưng Buriram chỉ biết tận dụng các tình huống cố định, dứt điểm từ xa cầu may. Song sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Filip cùng dàn hậu vệ bọc lót kín kẽ giúp khung thành CAHN đứng vững trước sức ép tấn công của nhà đương kim vô địch Thai-League.

Sau hai tình huống bật tường chớp nhoáng, Quang Hải kiến tạo nhạy bén để Pendant Quang Vinh đối mặt thủ thành Chatchai, dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho CAHN ở phút 15. Gần cuối hiệp 1, Artur tận dụng thành công quả phạt đền 11m để nâng tỉ số 2-0 cho đội nhà.

Những tưởng đoàn quân HLV Polking sẽ có chiến thắng dễ dàng trong lần tái đấu tại Thái Lan thì Buriram bất ngờ có hai bàn gỡ từ phút 83 của trận đấu. Hai pha lập công của Zulj và Lucas đều bắt nguồn bằng những "cú rocket" không thể cản phá, khiến thủ môn tài năng như Nguyễn Filip cũng phải bất lực.

Bước sang hiệp phụ, CAHN không còn lực lượng nòng cốt khi các trụ cột đều được thay ra sân trước đó. Vì vậy, Buriram dễ dàng kiểm soát thế trận và có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha lập công trên chấm penalty của Bissoli.

Và khi hiệp phụ trận đấu bước vào những phút cuối, CAHN dồn lực tấn công, hòng lật ngược thế trận. Tận dụng tốt tình huống phạt góc, Alan bật cao đánh đầu để ghi bàn san bằng tỉ số 3-3, khiến khán đài Chang Arena im tiếng.

Hòa trong thời gian 120 phút thi đấu, hai đội phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11 m. Nguyễn Filip tiếp tục trình diễn đẳng cấp thượng thừa khi cản phá thành công hai quả 11m của đối phương. Nhưng các đồng đội Quang Vinh, Hugo và Việt Anh đã khiến những nỗ lực của đồng đội "tan biến" khi thực hiện không thành công lần đá của mình.

Kết quả này giúp Buriram United đăng quang Cup C1 Đông Nam Á và khiến thầy trò ông Polking trở thành á quân giải đấu hàng đầu khu vực mùa này.

Theo Tường Phước (Ảnh: Buriram, CAHN/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sau khi xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026. AFC còn gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban tổ chức địa phương vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D.

null