Chuyện ở chốt 383

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy còn nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sĩ chốt 383 của Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) nỗ lực vượt lên để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia.

Nắng nóng như bưng

“Đại bản doanh” của chốt 383 là một ngôi nhà thưng tôn xanh, hướng mặt về đường biên giới Việt Nam-Campuchia. Đầu mùa khô, lá cây rừng quanh chốt đã bắt đầu nhuốm màu vàng. Cầm khăn lau bụi bám trên chiếc bàn, Thiếu tá Trần Đình Nghĩa-Cán bộ phụ trách chốt 383-phân trần: “Cứ đến mùa khô là bụi bay bám khắp nhà. Chúng tôi phải dùng khăn ướt để lau bớt bụi bám trên bàn ghế, còn áo quần thì phải giũ mạnh tay trước khi mặc. Đất đai khô cứng do nắng nhiều nên có gió thổi là bụi bay mù. Nhiều hôm phải chọn nơi kín gió để ăn cơm chứ không là bụi sẽ phủ lên thức ăn”.

chuyen-o-chot-383-dd.jpg
Cán bộ, chiến sĩ chốt 383 tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: T.D

Nhưng có lẽ nắng nóng mới là cái mà những người lính quân hàm xanh ở chốt 383 “hãi” nhất. Sức nóng của nắng như muốn thiêu đốt cây cỏ ở vùng biên viễn. “Cứ đến mùa này là da mặt của chúng tôi bị cháy đen. Ban ngày, chúng tôi phải tản đến những nơi có nhiều cây để tránh nắng. Đêm đến đỡ hơn xíu nhưng cũng không thể ngủ trong nhà mà phải mắc võng ở mấy cây cao gần đó. Nhà thưng bằng tôn, bên trong nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại, không tài nào chợp mắt được. Có hệ thống năng lượng mặt trời nhưng phải dè xẻn để có điện chạy tủ lạnh đựng thức ăn và máy móc phục vụ công việc. Nước sạch cũng phải dùng dè xẻn bởi lo nắng quá, giếng khoan cũng cạn theo. Vậy nhưng, chúng tôi cũng phải gắng thích nghi để làm tốt công tác bảo vệ biên giới”-Thiếu tá Nghĩa chia sẻ.

Tại chốt 383, nơi duy nhất mà điện thoại có thể bắt sóng ổn định là ở một cây gỗ hương, gần khu vực sân. Cán bộ, chiến sĩ thường nói vui đó là nơi gửi gắm yêu thương. Qua các cuộc điện thoại với người thân đã giúp cán bộ, chiến sĩ vững tinh thần, yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Trung úy Kpuih Tuấn-Nhân viên phiên dịch-bộc bạch: “Chúng tôi làm một cái hộp rồi đặt điện thoại ở đó. Khi có chuông đổ thì ra nghe. Đặc biệt là phải để yên điện thoại ở một chỗ, mở loa ngoài mới duy trì được cuộc điện thoại. Thế nên, một người nói chuyện điện thoại nhưng đồng đội đều nghe rất rõ ràng, cùng chia sẻ với nhau chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tuy nhiên, sóng cũng chập chờn lắm, có nhiều khi đang nói chuyện bỗng tắt ngấm”.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Chính những khó khăn do điều kiện thời tiết lại là động lực để cán bộ, chiến sĩ trong chốt nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc. “Bây giờ cũng không còn khó khăn như trước nữa. Mấy năm trước, đến mùa mưa, nước sông suối dâng lên cao, gây chia cắt, chúng tôi phải tự túc lương thực. Khó khăn nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là đi tuần tra đường biên. Chỗ đường biên xa nhất là khoảng hơn 1 km với địa hình hiểm trở. Khi đi tuần, chúng tôi thường mang theo võng, màn và thức ăn để ở lại qua đêm. Khu vực này thường có đàn voi di chuyển kiếm thức ăn nên khi đi tuần tra, chúng tôi luôn đề cao cảnh giác”-Thiếu tá Nghĩa cho hay.

33.jpg
Phút nghỉ ngơi trên đường tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Chốt 383. Ảnh: T.D

Còn Thiếu tá Trần Ngọc Chương-Nhân viên kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Ia Púch thì chia sẻ: Đoạn biên giới tiếp giáp với nước bạn tính từ chốt 383 là hơn 200 m. Khu vực này cũng tách biệt với dân cư. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc vi phạm các quy định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Do đó, anh em trong đơn vị luôn phải đề cao cảnh giác, tích cực tuần tra, tránh để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, nội quy biên giới. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ cũng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân không phá rừng làm rẫy, không đi thăm thân mà chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng. “Chỉ huy đơn vị cũng rất quan tâm nhắc nhở, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ”-Thiếu tá Chương tâm sự.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Phan Công Thắng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch-cho biết: Đóng ở khu vực tiếp giáp đường biên, chốt 383 còn gặp những khó khăn nhất định trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Để anh em yên tâm công tác, ngoài động viên, nhắc nhở, thời gian gần đây, đơn vị cũng thực hiện luân phiên cán bộ, chiến sĩ theo tháng.

“Qua theo dõi, những cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ tại chốt 383 đều rất cố gắng trong công việc. Những năm qua, chốt chưa để xảy ra vụ vi phạm các quy định bảo vệ chủ quyền cũng như nội quy của đơn vị”-Trung tá Thắng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu xuân trên “pháo đài thép” giữa biển khơi

Thiêng liêng lễ chào cờ đầu xuân trên “pháo đài thép” giữa biển khơi

(GLO)- Trong chuyến công tác tại các nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, chúng tôi vinh dự và tự hào khi được dự lễ chào cờ đầu xuân. Trên “pháo đài thép” giữa biển khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, lời bài Quốc ca vang vọng hùng hồn, thiêng liêng…

Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thứ 4 từ phải sang) tặng quà và chúc Tết Đội K52. Ảnh: V.H

Tết của người lính K52 trên đất Campuchia

(GLO)- Trong khi bao gia đình rộn ràng đón Tết Ất Tỵ 2025 thì cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) lại lên đường sang Campuchia làm nhiệm vụ. Dù xa nhà nhưng họ vẫn có cái Tết ấm cúng cùng đồng đội và người dân nước bạn.

50 năm nhìn lại một tháng ba

50 năm nhìn lại một tháng ba

(GLO)- Cuối tháng 3-1975, toàn bộ Tây Nguyên được giải phóng. Đó là những khởi đầu để cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt và kết thúc thắng lợi bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa dân tộc ta bước sang một trang sử mới độc lập, tự do.

Xuân của lính

Xuân của lính

(GLO)- Ở lại đơn vị làm nhiệm vụ khi Tết đến, xuân về, nhưng với những người lính trẻ, thời khắc giao hòa của mùa xuân luôn chứa nhiều điều thiêng liêng, ấm nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Để giúp các cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón xuân các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Những cái Tết trên chiến trường

Những cái Tết trên chiến trường

(GLO)- Đã 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất nhưng ký ức về những cái Tết trên chiến trường, dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm các cựu chiến binh. Hồi nhớ về những thời khắc đặc biệt ấy, họ lại rưng rưng cảm xúc.

Phiên chợ xuân ấm tình quân dân

Phiên chợ xuân ấm tình quân dân

(GLO)- Để giúp người dân trên vùng biên giới có cái Tết ấm áp, Công ty 74 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức "Phiên chợ xuân thắm tình quân dân".

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273: Rộn ràng đón Tết

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 rộn ràng đón Tết

(GLO)- Cùng với thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 34) đang tất bật tổ chức các hoạt động chỉnh trang khuôn viên đơn vị để chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025. Không khí đón Tết thật rộn ràng, vui tươi.