Chung tay tạo môi trường an toàn cho các loài thú biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần đây, hiện tượng đàn cá heo gần trăm con xuất hiện ở bãi biển Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) hay cá voi săn mồi xuất hiện ở bãi biển Ðề Gi (huyện Phù Cát) khiến nhiều người dân và du khách rất thích thú. Báo Bình Ðịnh có cuộc trao đổi ngắn với Th.S Vũ Long, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Ða dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES), về hiện tượng này.

Th.S Vũ Long. Ảnh: NVCC

Th.S Vũ Long. Ảnh: NVCC

Liệu đây có phải chuyện bất thường không, thưa ông?

- Không, đây không phải là hiện tượng bất thường. Những năm gần đây, Bình Định cũng ghi nhận cá voi và cá heo xuất hiện, xa hơn nữa, qua khảo sát tại gần 900 Lăng Ông Nam Hải trên cả nước, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của các loài thú biển lớn đã được người dân ghi nhận từ rất lâu. Khác biệt là ngày nay, truyền thông tiếp cận và lan truyền thông tin nhanh hơn nên tạo cảm giác hiện tượng này mới lạ hoặc đang gia tăng.

Về mặt khoa học, cá heo và cá voi có tập tính di cư theo mùa và dòng hải lưu. Cứ khoảng 5 - 10 năm, dòng chảy biển thay đổi theo chu kỳ, ảnh hưởng đến nơi kiếm ăn của chúng. Điều này có thể giải thích vì sao một số vùng biển như Bình Định đón nhận số lượng cá lớn hơn trong một số thời điểm.

Cá heo và cá voi thường tìm về những vùng biển chúng đã đến, vì sao lại như vậy…

- Các loài cá voi thường quay lại những nơi chúng cảm thấy an toàn, dồi dào thức ăn và ít bị quấy nhiễu. Theo nhận định chủ quan của tôi, biển Bình Định hiện có chất lượng môi trường tương đối tốt, nguồn lợi thủy sản phục hồi, lưu lượng khai thác chưa quá cao - đây là những điều kiện lý tưởng cho các loài thú biển như cá voi Bryde hay cá heo sinh sống và nghỉ ngơi.

Không ít người sau khi biết “cá voi Bryde là loài săn mồi” đã tỏ ra e ngại…

- Loài cá voi Bryde xuất hiện ở Bình Định là loài ăn lọc, chủ yếu săn cá nhỏ, tép, ruốc - hoàn toàn không nguy hiểm với con người. Tuy nhiên, do kích thước lớn và bản năng bảo vệ con non, cá mẹ có thể phản ứng tự vệ nếu bị quấy rối. Chúng tôi đã khuyến cáo cơ quan chức năng cần tuyên truyền rõ cho người dân và du khách, tránh tiếp cận quá gần, đặc biệt với các phương tiện như thuyền nhỏ hoặc SUP.

Cá voi Bryde từng xuất hiện tại biển Đề Gi vào những năm trước, mới đây, từ hình ảnh ghi nhận được, nhiều khả năng cá voi mới xuất hiện tại biển Đề Gi cũng là loài này. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Cá voi Bryde từng xuất hiện tại biển Đề Gi vào những năm trước, mới đây, từ hình ảnh ghi nhận được, nhiều khả năng cá voi mới xuất hiện tại biển Đề Gi cũng là loài này. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Tiếng ồn từ động cơ tàu thuyền có thể làm cá bị stress, ảnh hưởng đến hành vi và định hướng. Nếu tiếp diễn, cá mẹ có thể dẫn con rời khỏi khu vực, quá trình di chuyển có nguy cơ bị mắc cạn do căng thẳng và mất phương hướng. Nguy cơ va chạm với tàu thuyền cũng là vấn đề cần được kiểm soát và phòng ngừa.

Những tháng đầu năm nay, một số cá heo, cá voi chết dạt vào bãi biển của Bình Định, ông có thể lý giải nguyên nhân?

- Riêng điều này cần có giám định, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, cụ thể mới xác định được nguyên nhân. Dựa trên ghi nhận ban đầu của CBES tại Việt Nam, nhiều khả năng các trường hợp này liên quan đến nguyên nhân tự nhiên như bệnh tật, tuổi già hoặc bị thương do vướng ngư cụ. Một số ít có thể liên quan đến xung kích âm thanh từ thiết bị khai thác thủy sản. Chúng tôi mong nhận được sự phối hợp từ cộng đồng địa phương, đặc biệt trước khi tiến hành các nghi lễ mai táng - vốn là một nét văn hóa đáng quý.

Xin cảm ơn ông!

NGỌC NGA (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null