Chủ tịch xã khống chế tên cướp tiệm vàng ở Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch xã ở Đắk Nông lái ô tô ép tên cướp tiệm vàng tay cầm dao chém loạn xạ vào góc nhà rồi cùng công an khống chế, bắt giữ.
Thông tin từ UBND xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) hôm nay cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1988, trú xã Đắk Wer, Đắk R’lấp) để điều tra các hành vi gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản và trộm cắp tài sản.
Thông tin ban đầu, sáng ngày 22/9, Nguyễn Văn Vinh vào nhà một người dân lấy trộm một dàn karaoke đem bán lấy 600 ngàn đồng rồi mua rượu uống.
 
Tiệm vàng bị đối tượng Vinh đập phá, cướp dây chuyền, nhẫn vàng
Đến trưa, Vinh say xỉn, quậy phá khắp khu vực chợ Nhân Cơ. Vinh cầm một con dao phay loại lớn, la hét, đập phá, chém nhiều phương tiện giao thông.
Người dân đã trình báo Công an xã Nhân Cơ tới khống chế, nhưng không thể ngăn được vì đối tượng quá hung hăng.
Vinh đã cầm dao chém, đập phá 17 xe máy các loại; chém bể kính 4 chiếc ô tô; đập bể kính trụ ATM của Chi nhánh ngân hàng BIDV Nhân Cơ.
Chưa dừng lại, Vinh tiếp tục chạy sang tiệm vàng Toàn Hằng (thôn 3, xã Nhân Cơ) đập bể kính, thò tay cướp một nắm dây chuyền, nhẫn vàng.
Khi đối tượng Vinh định chạy trốn, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ Lê Quang Trường đã lái ô tô ép vào một góc tường nhà rồi cùng công an khống chế, bắt giữ.
 
Một ô tô bị đối tượng Vinh chém vỡ kính chắn gió
Một lãnh đạo UBND xã Đắk Wer cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Vinh có biểu hiện mắc bệnh tâm thần.
Theo vị này, cách đây không lâu, Vinh được gia đình, địa phương đưa xuống BV tâm thần Trung ương 2 ở Đồng Nai để chữa trị.
Vinh sau đó trốn viện, vào TP.HCM trộm một chiếc xe máy rồi chạy về xã Đắk Wer. Đến ngày 22/9, Vinh gây ra vụ việc náo loạn, cướp tiệm vàng.
Hiện Công an huyện Đắk R’lấp đã hoàn tất hồ sơ vụ việc, đồng thời đưa đối tượng Vinh đi giám định tâm thần để có hướng xử lý tiếp theo.
Trùng Dương (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null