Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột bác bỏ thông tin "không có bằng cấp 2"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Trương Công Thái, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khẳng định thông tin cho rằng mình không có bằng cấp 2 là bịa đặt.
Tối 17-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Công Thái phủ nhận thông tin ông không có bằng cấp 2, khai man bằng cấp như đơn tố cáo.

Bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở của ông Trương Công Thái
Bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở của ông Trương Công Thái
Trước đó, một người có tên Trần Văn Thương đã gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan cho rằng ông Trương Công Thái khai man bằng cấp.
Theo đơn, ông Thương cho rằng ông và ông Thái từng học cùng lớp với nhau từ Trường cấp 2 Nguyễn Viết Xuân từ năm 1981. Năm 1984 là năm học cuối cấp và thi hết THCS nhưng ông Thái thi bị rớt. Một năm sau, ông Thương và ông Thái lại cùng đi học lớp cử tuyển do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk tổ chức và liên kết với Trường Trung học xây dựng số 5 Đà Nẵng. Ngoài ra, trong đơn còn cho rằng trong thời gian 3 năm học nghề ngành hạch toán kinh tế xí nghiệp xây lắp Khóa 1985- 1988 nhà trường không dạy bất kỳ môn văn hóa phổ thông nào khác.

Bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp của ông Trương Công Thái
Bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp của ông Trương Công Thái
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thái khẳng định toàn bộ các nội dung trong đơn và một tờ báo điện tử đăng tải ngày 16-7 là hoàn toàn bịa đặt, vu khống.
Theo ông Thái, đơn tố cáo gửi đến các cơ quan từ khoảng tháng 5-2020. Tuy nhiên, ông không có bạn học nào tên Trần Văn Thương và Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và môi trường Đắk Lắk cũng không có ai tên như thế, đây là đơn nặc danh.
Nói về bằng cấp, ông Thái cho biết năm 1985 sau khi tốt nghiệp Phổ thông cơ sở (lúc bấy giờ), ông đã theo học Trường Trung cấp Xây dựng số 5. Thời gian học là 3 năm rưỡi. Trong đó, năm đầu tiên ông được học các môn văn hóa.
Sau khi tốt nghiệp trung cấp, ông đi xin việc làm và sau đó tiếp tục học Đại học. Hiện bằng cấp cao nhất của ông là Thạc sĩ Kinh tế.
Ông Thái cũng đưa ra một bằng Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở cho phóng viên xem. Theo thông tin ghi trên bằng, ông Thái trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông cơ sở năm 1985 tại Hội đồng thi Buôn Ma Thuột, xếp loại trung bình. Ngoài ra, ông còn đưa ra một giấy xác nhận do ông Phạm Đăng Khoa ký ngày 11-5-2020, xác nhận việc ông Thái đã trúng tuyển kỳ thi Tốt nghiệp PTCS khóa ngày 20-5-1985.

Giấy xác nhận của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk
Giấy xác nhận của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk
Ông Thái cũng đưa ra bằng Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp bản photo cấp ngày 25-3-1989. Sổ học tập tại Trường Trung học Xây dựng số 5, trong đó có các môn học Văn, Hóa, Lý, Toán, Chính trị, Thể dục vào năm học 1985-1986.
"Tôi làm việc nhà nước 32 năm rồi, nếu không có bằng cấp 2 thì làm gì có kiến thức mà điều hành. Đây là tội vu khống, rất nguy hiểm" - ông Thái nhấn mạnh.
Theo tìm hiểu của phóng viên từ tháng 7-1989-7-2015, ông Thái từ một kế toán Đội Vệ sinh công cộng, thị xã Buôn Ma Thuột (nay là TP Buôn Ma Thuột) đã kinh qua nhiều chức vụ và trở thành thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Thoát nước Buôn Ma Thuột.
Từ ngày 18-5-2015 đến 11-1-2016, ông Thái được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Từ 12-1-2016 đến 17-1-2016, ông Thái là Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột. Từ ngày 18-1-2016 đến nay, ông Thái là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null