Chư Mom Ray-Những trải nghiệm lý thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vườn Quốc gia Chư Mom Ray nằm trên địa phận 2 huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum. Đây là vườn quốc gia duy nhất của Việt Nam tiếp giáp với 2 nước bạn Lào và Campuchia. Với diện tích hơn 56.000 ha, Chư Mom Ray có tính đa dạng sinh học cao nhất trong hệ thống các vườn quốc gia cả nước.

Điểm nhấn trong khu vực vườn quốc gia này, ngoài rừng nguyên sinh mang lại cảm giác mát lạnh khi đi dưới những tán lá, là rừng lồ ô thân thẳng tắp tại khu vực Ya Mô, xã Mô Rai (huyện Sa Thầy). Vừa đặt chân đến khu rừng lồ ô này, chúng tôi như đang được nghe những bản nhạc thiền du dương của núi rừng, của sự hòa quyện giữa âm thanh tre nứa, chim chóc, nước chảy róc rách.

 

Nhiều thành viên trong đoàn trầm trồ khi đến thác 7 tầng. Ảnh: H.Đ
Nhiều thành viên trong đoàn trầm trồ khi đến thác 7 tầng. Ảnh: H.Đ

Băng qua một con đường mòn, chúng tôi đến dưới thác 7 tầng thơ mộng. Thác nước đổ xuống từ độ cao hơn 100 m, bung bọt trắng xóa ôm quyện chân núi. Như tên gọi của nó, thác nước này có 7 tầng nước phân khúc róc rách đêm ngày. Những dãy mây trắng lững lờ vắt qua sườn núi cũng là điểm đặc trưng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Nơi đây, ngoài đỉnh Chư Mom Ray còn có đỉnh Ngọc Win, đỉnh Chư Đô với độ cao trên 1.000 m...

Hệ sinh thái bao quanh các chân núi thuộc vườn quốc gia đa dạng các kiểu rừng. Đặc biệt, đồng cỏ Ia Bốc là một thung lũng đẹp với nguồn nước khoáng mặn, là nơi các loài thú bộ móng guốc thường tập trung đến đây để uống nước. Nếu ở lại qua đêm trong rừng vào đêm sáng trăng, du khách có thể trang bị đồ bảo hộ và lặng ngắm nhìn những chú nai, đàn bò rừng, thỏ rừng…

Sau một ngày trải nghiệm lý thú trong rừng, du khách có thể quay trở về Trung tâm Cứu hộ-Bảo tồn và Phát triển Sinh vật nằm trên địa bàn xã Sa Sơn (huyện Sa Thầy). Tại đây có hơn 1.000 loài lan được nghiên cứu và một số loại động vật được bảo tồn.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là khu vực xen cư nhiều dân tộc anh em như: Jrai, Bahnar, Rơ Mâm, Ka Dong... nên bản sắc văn hóa nơi đây cũng rất phong phú. Du khách có thể tham gia các lễ hội của mỗi dân tộc để cảm nhận từng nét đặc trưng của văn hóa địa phương như: lễ cầu an của dân tộc Jrai; lễ đâm trâu của dân tộc Bahnar; lễ ăn lúa mới của người Rơ Mâm… Cùng với đó, du khách có thể thưởng thức những nét ẩm thực riêng biệt như: cơm lam gà nướng, muối kiến vàng, mắm giố, dé đắng, lá mì xào…

Ông Đào Xuân Thủy-Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, cho biết: “Chúng tôi đang triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch trong khu vực Vườn Quốc gia Chư Mom Ray trình UBND tỉnh Kon Tum chờ phê duyệt. Hy vọng thời gian tới, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sẽ đón nhiều lượt du khách đến tham quan, tạo đà phát triển kinh tế cho bà con địa phương”.

Với đặc điểm đa dạng sinh học cao và có nhiều nguồn gen quý, năm 2004, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã được công nhận là Di sản ASEAN. Đến thời điểm hiện tại, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã phát hiện và ghi nhận gần 2.000 loài thực vật, trong đó có hơn 130 loài thuộc diện quý hiếm; đã điều tra và ghi nhận được 950 loài động vật, trong đó có 176 loài thuộc diện quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Hồng Điệp

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null