Chôn cất xong rồi đến công an khai nhận... giết vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi giết vợ, ông Thu vẫn bình tĩnh cùng gia đình tổ chức hậu sự cho vợ xong rồi đến công an đầu thú.



Sáng 26-12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mã Minh Thu (SN 1964, ngụ xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) 15 năm tù về tội giết người.

 

Bị cáo Mã Minh Thu tại phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Mã Minh Thu tại phiên tòa sơ thẩm



Theo bản án, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31-3, tại chòi rẫy thuộc buôn Bling (xã Cư M’gar) ông Mã Minh Thu nói chuyện với vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1972) về việc làm giấy tờ đất đai. Khi biết ông Thu chưa làm xong giấy tờ đất đai, bà Xuân đã chửi bới cả dòng họ, tổ tiên của ông Thu.

Bực tức, ông Thu đã cầm 1 cây sắt đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu của bà Xuân làm nạn nhân gục xuống. Thấy vợ chảy nhiều máu, ông Thu đã bế bà Xuân lên xe máy đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, khi đến khu vực cầu 1 thuộc buôn Bling, ông Thu bị chói đèn, xe bị ngã xuống lề đường. Lúc này, ông Thu kiểm tra và phát hiện bà Xuân đã tử vong nên bỏ về chòi rẫy, lau chùi, dọn dẹp hiện trường và cất giấu hung khi gây án.

Đến ngày 3-4, sau khi tổ chức đám tang cho bà Xuân, ông Thu đến Công an huyện Cư M’gar đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Theo C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.