Chơi Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột nhớ ghé thác Bìm Bịp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thác Bìm Bịp hoang sơ là một trong những điểm đến du khách không nên bỏ lỡ trong hành trình du lịch Đắk Lắk mùa Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.
Thác Bìm Bịp nhìn từ trên cao. Năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thác Bìm Bịp là di tích quốc gia.

Thác Bìm Bịp nhìn từ trên cao. Năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thác Bìm Bịp là di tích quốc gia.

Thác Bìm Bịp là một trong những thắng cảnh hoang sơ, hùng vĩ ở huyện Lắk, Đắk Lắk nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 50km. Thác còn có tên là Liêng bôk săč, theo tiếng M’nông nghĩa là thác đầu nguồn có dòng nước phun lên.

Từ đỉnh núi cao của dãy Čư Yang Sin, dòng nước len lỏi qua đại ngàn tạo thành thác Bìm Bịp với những tầng cao thấp. Dòng thác gồm ba thác chính, đổ xuống những hồ nước lớn nhỏ trong xanh bên dưới.

Thác Bìm Bịp tọa lạc ở buôn Năm Pă, xã Yang Tao, huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thác Bìm Bịp tọa lạc ở buôn Năm Pă, xã Yang Tao, huyện Lắk, Đắk Lắk.

Travel blogger Vinh Gấu chia sẻ trải nghiệm du khách nên thử là leo lên tầng cao nhất của thác để ngắm nhìn cánh rừng trên dãy Čư Yang Sin. Mỗi tầng thác đều có một hồ nước cho du khách thỏa thích tắm mát, bên cạnh đó là những tảng đá bằng phẳng tạo thành bàn, bậc thang tự nhiên cho du khách ngồi ngắm cảnh, picnic.

Khi ghé thăm thác Bìm Bịp du khách có thể di chuyển đến núi đá Voi Mẹ, nơi có tảng đá khổng lồ tạo cảm giác như một mẹ voi đang nằm ngủ khi nhìn từ trên cao xuống.

"Bạn có thể đến khu du lịch hồ Lắk để khám phá văn hoá và ẩm thực của người M’Nông, trải nghiệm dạo thuyền trên hồ và tương tác với những chú voi ở đây. Bên cạnh đó, bạn có thể đi vào buôn làng của người M’Nông để khám phá vườn cây cacao, trải nghiệm làm gốm thủ công", blogger gốc Buôn Ma Thuột gợi ý. "Bạn có thể lên Biệt Điện Bảo Đại ở gần hồ Lắk, nơi Vua Bảo Đại từng nghỉ dưỡng. Từ đây ngắm nhìn toàn cảnh hồ Lak rất đẹp".

Thác Bìm Bịp là điểm tham quan đáng trải nghiệm trong hành trình du lịch Đắk Lắk dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Để đến thác, du khách đi quốc lộ 27 theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đế hồ Lắk sẽ thấy một bảng hiệu giới thiệu về thác Bìm Bịp bên tay trái. Rẽ theo bảng chỉ dẫn và chạy xe đến cuối đường khoảng 3km.

Đường đi bộ dẫn đến thác.

Đường đi bộ dẫn đến thác.

Tới cuối đường, du khách có thể gửi xe ở nhà dân gần đó và đi bộ theo lối mòn. "Bạn sẽ băng qua một đoạn rẫy cà-phê trong khoảng 30 phút. Đến khi bạn thấy đường bê-tông, rẽ trái và đi theo đến cuối đường bê-tông đó là tới chân thác. Trên đường đi bạn có thể gặp cây Konia cổ thụ nữa. Đường bằng phẳng, dễ đi, không có leo trèo gì", blogger Vinh Gấu cho hay.

Blogger Vinh Gấu check-in thác Bìm Bịp.
Blogger Vinh Gấu check-in thác Bìm Bịp.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới” sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 14.3.2023 tại TP. Buôn Ma Thuột và một số địa phương tại Đắk Lắk.

Lễ hội lần này sẽ có 19 hoạt động chính, trong đó có một số hoạt động mới như cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột với chủ đề: “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”; Biểu diễn vở Ca kịch Khát vọng Dam Săn; Lễ hội ánh sáng; Triển lãm Ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Văn hóa cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo văn hóa thế giới” và “Lịch sử cà phê thế giới”; Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê…

Ban Tổ chức đã mời hoa hậu H’Hen Niê làm đại sứ, và các đại sứ truyền thông mạng xã hội trong đó có blogger Vinh Gấu.

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null