Chinh phục bầu trời ở đỉnh đồi Sạc Ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nghành Du lịch tỉnh Kon Tum mong muốn xung quanh khu vực đồi Sạc Ly sẽ hình thành nên một… thủ phủ dù lượn độc đáo.

Ngành Du lịch Kon Tum hy vọng sẽ khai phá tiềm năng dù lượn, thể thao mạo hiểm ở quanh khu vực đồi Sạc Ly. Ảnh Ban Nguyễn
Ngành Du lịch Kon Tum hy vọng sẽ khai phá tiềm năng dù lượn, thể thao mạo hiểm ở quanh khu vực đồi Sạc Ly. Ảnh Ban Nguyễn
Đồi Charlie (hay còn gọi là Sạc Ly) ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum từng là địa danh nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh với hàng loạt trận giao chiến ác liệt nhằm chiếm cứ điểm cao, bao quát một vùng Đông Dương rộng lớn.
Hiện nay, với nhiều ưu thế được thiên nhiên ban tặng, nghành Du lịch tỉnh Kon Tum mong muốn xung quanh khu vực đồi Sạc Ly sẽ hình thành nên một… thủ phủ dù lượn độc đáo.

Địa hình và thời tiết khu vực quanh đồi Sạc Ly phù hợp để chơi dù lượn. Ảnh TT
Địa hình và thời tiết khu vực quanh đồi Sạc Ly phù hợp để chơi dù lượn. Ảnh TT
Dù lượn là môn thể thao mạo hiểm, mới du nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây, được đông đảo giới trẻ ưa thích. Việc tìm được địa điểm nhảy dù thường rất khó vì đòi hỏi về địa hình, thời tiết và thiết lập những khu vực an toàn cho người nhảy...
Thời gian qua, nhiều đơn vị đã tổ chức nhảy dù ở đỉnh đồi Sạc Ly và đồi Chư Tan Kra ở huyện Sa Thầy. Người chơi dù lượn cảm giác thú vị và ấn tượng đặc biệt với 2 địa điểm nhảy dù này bởi những thuận lợi cũng như vẻ đẹp trải nghiệm từ khung cảnh đồi núi bao la, rộng lớn.

Dù lượn đang là môn thể thao mới mẻ, mạo hiểm được giới trẻ ưa thích. Ảnh Ban Nguyễn
Dù lượn đang là môn thể thao mới mẻ, mạo hiểm được giới trẻ ưa thích. Ảnh Ban Nguyễn
Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, khu vực Sa Thầy địa hình đồi núi chủ yếu, đón được nhiều hướng gió. Độ cao đồi núi phù hợp để bay dù lượn không động cơ và diều cánh tam giác. Vùng bay bên dưới phẳng và trống trải không bị ảnh hưởng bởi đường dây điện cao thế, không ảnh hưởng đến đường hàng không dân sự.
Thời tiết tại huyện miền núi Sa Thầy giáp với biên giới thuận lợi để bay, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 7 năm sau. Có địa hình kết hợp với thời tiết nóng, sẽ có nhiều luồng khí nóng bốc lên từ 11 giờ đến 15 giờ hàng ngày, thích hợp để có chuyến bay bay dài và lâu, dành cho các phi công chuyên nghiệp. Ngoài ra việc có các đồi thấp dành cho công tác huấn luyện và tập bay hạ cánh chính xác.
Nghành Du lịch tỉnh Kon Tum mong muốn khai phá sớm tiềm năng, lợi thế của huyện Sa Thầy để phát triển dù lượn, tổ chức các giải chạy đua Maraton Quốc tế và các môn Trekking, Zipline… để thu hút du khách trong nước và Quốc tế đến tham quan.
Theo Kiến Giang (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null