Tranh tường 3D "lên ngôi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dòng tranh tương tác giữa tác phẩm và người xem, còn gọi là tranh 3D, đang dần trở thành xu hướng nổi bật được các cửa hàng, quán cà phê, quán ăn lựa chọn để trang trí cho không gian thêm phần độc đáo, mới lạ.
Đông Sương Sầu là một quán ăn vặt trên đường Thống Nhất, TP. Pleiku. Quán thu hút không chỉ bởi cái tên “kiếm hiệp” lạ lẫm mà còn bởi những bức tranh 3D che phủ các mảng tường. Vốn dĩ đây là những mảng tường thô ráp, đơn điệu nhưng qua sự “hóa phép” của các họa sĩ, không gian trở nên cực kỳ sinh động với nhân vật King Kong trong bộ phim kinh dị, viễn tưởng cùng tên nổi tiếng của Mỹ tựa như đang đập tan lớp gạch vữa ngăn cách để nhoài ra ngoài. Ở bức tường khác, quán đặt vẽ một chú gấu bông có kích thước khá lớn và rất dễ thương. Nhiều vị khách khi đến ăn uống tại quán thấy 2 bức tranh đều rất thích và hay tạo nhiều kiểu dáng cùng tranh để chụp hình “check-in”.
  Bức tranh 3D chú gấu bông lớn khiến cho không gian quán thêm sinh động.  Ảnh: P.V
Bức tranh 3D chú gấu bông lớn khiến cho không gian quán thêm sinh động. Ảnh: P.V
Cũng vừa mới khai trương, quán Trà sữa Miu Tea (đường Hùng Vương) gây sự chú ý bởi mảng tường tranh 3D vẽ  khuôn mặt một cô gái mà mái tóc chính là tán hoa giấy màu hồng tím độc đáo. Chị Võ Lan Phương-chủ quán Trà sữa Miu Tea-bày tỏ: “So với việc phải nhìn một bờ tường đơn sắc thì bờ tường sau khi được trang trí, sơn vẽ sẽ đem lại nhiều cảm xúc hơn. Ý tưởng vẽ tranh tường của mình xuất phát từ một bức ảnh trên internet. Nguyên bản đó chỉ là một cây hoa giấy trổ hoa rực rỡ trên một bức tường gạch, nhưng người họa sĩ đường phố đã sáng tạo thêm khuôn mặt cô gái lên bức tường ngay dưới tán hoa ấy. Mình cảm thấy rất thú vị nên tìm họa sĩ để mô phỏng lại bức vẽ này cho quán. Bức tranh 3D ấy rất thu hút các bạn trẻ yêu thích chụp hình”.
Không còn quá xa lạ, giờ đây chỉ cần có một bức tường trống là đã đủ để các họa sĩ thỏa sức sáng tạo tranh tường 3D. Lựa chọn dòng tranh này để trang trí phần lớn là các quán cà phê, trà sữa, quán ăn và một số không gian cho gia đình. Ở Pleiku, có thể kể đến các quán như: Ngon Avatar Coffee (đường Phan Đình Phùng), Cà phê Cây Đa (đường Nguyễn Du), Quán ăn Ồ Zô (đường Nguyễn An Ninh), Làng nướng Tây Nguyên (đường Lê Thánh Tôn)... Tùy theo phong cách từng quán mà tranh được vẽ là phong cảnh, động vật hay nhân vật hoạt hình. Cho dù là nội dung gì, tranh 3D luôn mang lại cảm giác chân thật, sống động.
Những người trong giới cầm cọ cho hay, tranh 3D đòi hỏi kỹ thuật vẽ cao hơn những loại tranh khác. Ngoài sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong bố cục chuẩn xác, cân đối thì nét vẽ cũng phải thật tinh tế, màu sắc hài hòa để đem lại hiệu ứng thị giác tốt nhất, chân thực nhất. Anh Lê Bình-thành viên nhóm Vẽ tranh tường Gia Lai-chia sẻ: Vẽ tranh tường 3D là cách vẽ tả thực rất nhiều, đòi hỏi họa sĩ phải “cao tay ấn”. Khi đứng trước một bức tường, những người được thuê vẽ phải khảo sát diện tích, nghe khách lên ý tưởng, tư vấn tranh và sau đó bắt tay thực hiện. Nhóm vẽ của anh Bình có 4 thành viên, thường xuyên nhận vẽ các công trình tường rào, tường nhà cho các trường học, quán ăn, nhà hàng, shop quần áo... Chi phí cho mỗi bức tranh tường 3D tùy theo diện tích và độ phức tạp của tranh, trung bình dao động từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/m2.
Cũng theo anh Bình, tranh tường 3D ở Phố núi bắt đầu nở rộ từ cuối năm 2016. Một số gia đình cũng đã sử dụng mảng tranh này để trang trí cho không gian sống của mình. Với sự sinh động, gần gũi, đẹp mắt, tranh tường 3D đã khiến cho các bức tường khô cứng trở nên mềm mại, có chiều sâu và hấp dẫn hơn rất nhiều.
 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...