Nơi thiếu tiền như ruộng khô không nước, chỗ nằng nặc xin trả vốn ngàn tỉ  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khi doanh nghiệp thiếu vốn như “thửa ruộng khô không nước” thì cả loạt bộ, ngành địa phương “xin trả lại” hàng ngàn tỉ đồng tiền vốn đầu tư. Bộ NNPTNT thậm chí nằng nặc “xin trả” hơn 1.200 tỉ đồng, “xin trả” tới lần thứ 8.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp thị sát công trường, đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công và yêu cầu: Dứt khoát là không bàn nữa, chỉ làm thôi. Ảnh: Minh Quân
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp thị sát công trường, đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công và yêu cầu: Dứt khoát là không bàn nữa, chỉ làm thôi. Ảnh: Minh Quân


“Thửa ruộng khô không có nước” là ẩn dụ của TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia khi nói về tình trạng thiếu vốn của doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi trong thực tế thì “có một hồ nước mênh mông ở đâu đó. Mấu chốt là kênh dẫn từ hồ nước vào ruộng đang bị nghẽn”.

TS. Trần Du Lịch bình luận chuẩn xác: Nền kinh tế hiện không thiếu tiền nhưng thiếu vốn.

Vậy hồ nước mênh mông đang "ở đâu đó" là ở đâu?

Hôm qua, cái tên của 7 địa phương xuất hiện trong phiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022. Đó là Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hoà. Đây là 7 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại với số tiền 1.547,7 tỉ đồng.

Báo cáo tại kỳ họp Quốc hội vừa rồi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết hàng loạt bộ, ngành, địa phương dồn dập xin trả vốn. Có những nơi như Uỷ ban Dân tộc, xin trả tương đương 97,6% vốn kế hoạch giao. Có những địa phương, như Hà Nội, xin giảm kế hoạch vốn tới hơn 2.217 tỉ đồng do các dự án ODA không giải ngân được trong năm 2022. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng là “con số ngàn tỉ” khi đề nghị giảm 2.248,8 tỉ đồng.

Sáng nay, lại có tin Bộ NNPTNT “xin trả” 1.500 tỉ đồng. Và là lần “xin trả” thứ 8. Nằng nặc xin trả. Quyết liệt xin trả.

“Khoảng 900.000 tỉ vốn đầu tư công đang bị chậm giải ngân”. Và ngoặc kép 12 chữ này chính là tình trạng mà TS. Trần Du Lịch nói tới: Nó vừa là hồ nước mênh mông. Nó vừa là sự tắc nghẽn dòng kênh dẫn vốn.

Làm việc với TPHCM về tình hình giải ngân vốn đầu tư công hôm 27.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói một câu có tính chất biểu tượng: “Đã 3 hội nghị và mấy cuộc họp rồi mà cứ lòng vòng. Tôi không biết hợp tác như thế nào, dứt khoát là không bàn nữa, chỉ làm thôi”.

Không bàn nữa, chỉ làm thôi - điều đó không chỉ đúng với 5 dự án trọng điểm của Thành phố (Metro Bến Thành - Suối Tiên; Metro Bến Thành - Tham Lương; Dự án Vành đai 3; Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và cao tốc TPHCM - Mộc Bài -Tây Ninh) mà còn đúng với tất cả các dự án đầu tư công. Bởi nếu gần 1 triệu tỉ vốn đầu tư công kia được giải ngân vào hạ tầng đúng tiến độ thì đó chính là dòng tiền, là nguồn vốn, là “dòng nước” cho doanh nghiệp, cho thị trường. Và đó cũng chính là công ăn việc làm, thu nhập của người lao động.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/noi-thieu-tien-nhu-ruong-kho-khong-nuoc-cho-nang-nac-xin-tra-von-ngan-ti-1121858.ldo
 

Theo Đào Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).