Đoàn kết và hy sinh là sức mạnh đưa Việt Nam vượt qua đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã thu được 1.026 tỉ đồng và nhận cam kết ủng hộ khoảng 6.600 tỉ đồng. Đây là con số ghi nhận đầu tiên, nhưng cũng làm nên sự khích lệ lớn đối với đất nước trong việc thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine cho nhân dân, góp phần đẩy lùi đại dịch trên phạm vi quốc gia và toàn cầu.
 

 Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao 150 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao 150 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.



Để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng hơn 25 nghìn tỉ đồng. Số tiền vận động ban đầu rất có ý nghĩa, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách và xây dựng niềm tin, tình đoàn kết trong cộng đồng, như phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Đây là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc - chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đoàn kết không phải là khẩu hiệu, mà là một lời hiệu triệu có vạn cánh tay đưa lên. Các doanh nghiệp mặc dù rất khó khăn, thậm chí là kiệt sức vì hơn một năm qua phải chống chọi với đại dịch, nhưng vẫn sẵn lòng tham gia chương trình của Chính phủ. Biết bao nhiêu tấm lòng nhân ái, biết bao nhiêu con người hào hiệp, khi đất nước cần là có mặt.

Trong 150 tỉ đồng vận động cho chương trình “Vaccine cho công nhân” của Báo Lao Động, có rất nhiều con số đóng góp rất nhỏ, đó là dành dụm của người nghèo, và qua đó để thấy được cái lớn của tình thương yêu và lòng nhân ái của con người Việt Nam.

Cùng với đoàn kết, nhân ái là tinh thần hy sinh, là dấn thân thực sự vì người dân, điều này được thể hiện cao nhất ở đội ngũ y - bác sĩ. Và trong trận chiến chống lại một loại giặc ghê gớm mang tên COVID-19, chúng ta gọi tên họ là “chiến binh áo trắng”. Quá nhiều tấm gương rất cao đẹp của “chiến binh áo trắng”, họ đã lấy đi nước mắt và làm rung động bao trái tim.

Vẫn biết rằng, chữa bệnh cứu người là việc của thầy thuốc, dập dịch trước hết là trách nhiệm của ngành Y, nhưng những gì mà chúng ta chứng kiến qua bốn trận bùng dịch, cho thấy các y - bác sĩ đã làm việc vượt lên trên hai chữ trách nhiệm, chúng ta có thể nhìn rõ một chân dung hy sinh khoác áo màu trắng.

Có thể khẳng định rằng, Việt Nam đã vượt qua được đại dịch trong những lần trước và sẽ tiếp tục vượt qua, trong đó công lao rất lớn thuộc về những “chiến binh áo trắng”.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/doan-ket-va-hy-sinh-la-suc-manh-dua-viet-nam-vuot-qua-dai-dich-917511.ldo

 

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).